Trang 5 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... LastLast
Bài 41 đến 50/262

Chủ đề: Tản mạn riêng mình

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Đêm lạnh khuê phòng ngọn gió đông
    Chăn đơn gói tạm vết thương lòng
    Thoáng nghĩ về ai nao tất dạ
    Áo mới sang mùa... đủ ấm không?
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Đêm lạnh khuê phòng ngọn gió đông
    Chăn đơn gói tạm vết thương lòng
    Thoáng nghĩ về ai nao tất dạ
    Áo mới sang mùa... đủ ấm không?
    Áo mới sang mùa...đủ ấm không?
    Băn khoăn tự hỏi cũng nao lòng
    Mùa đang chớm ngõ, đêm thêm lạnh
    Nghe lẻ loi về theo tiết đông

    p/s: SR hỏi cắc cớ ha...

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của nguyetanh Xem bài viết
    Áo mới sang mùa...đủ ấm không?
    Băn khoăn tự hỏi cũng nao lòng
    Mùa đang chớm ngõ, đêm thêm lạnh
    Nghe lẻ loi về theo tiết đông

    p/s: SR hỏi cắc cớ ha...
    Bởi lẽ...

    Người thay áo mới đầu đông
    Phân vân, áo cũ... phải lòng người ta?
    Nên trao lại để làm quà
    Khi duyên bẽn lẽn, điệu đà... đánh rơi...

    Hay...


    Áo xưa phơ phất giữa trời
    Ai vô ý lại vẽ vời dọc ngang
    Gieo phiền luỵ những đa đoan
    Người thay áo cũ, ngỡ ngàng lạ - quen...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. #4
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Bởi lẽ...

    Người thay áo mới đầu đông
    Phân vân, áo cũ... phải lòng người ta?
    Nên trao lại để làm quà
    Khi duyên bẽn lẽn, điệu đà... đánh rơi...

    Hay...


    Áo xưa phơ phất giữa trời
    Ai vô ý lại vẽ vời dọc ngang
    Gieo phiền luỵ những đa đoan
    Người thay áo cũ, ngỡ ngàng lạ - quen...
    SR, ngạc nhiên là em hiểu...

    Áo xưa mang cất vào lòng
    Từ nay áo mới thong dong riêng mình
    Một thời gởi lại nguyên trinh
    Thầm thay áo lạ.. nỗi niềm trả trao

  5. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của nguyetanh Xem bài viết
    SR, ngạc nhiên là em hiểu...

    Áo xưa mang cất vào lòng
    Từ nay áo mới thong dong riêng mình
    Một thời gởi lại nguyên trinh
    Thầm thay áo lạ.. nỗi niềm trả trao
    Em trả hết, trả anh tất cả
    Những buồn vui mê đắm chiều buông
    Cả hờn giận với những ghen tuông
    Để giữ lại cõi hư không yên tĩnh

    TP

    Chúc em bình an nha.

    Sẽ còn có ngày mai

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Nghe sao mà cứ giống như vô tình mà hữu tình ấy nhỉ? hihih
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  7. #7
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    47
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Nghe sao mà cứ giống như vô tình mà hữu tình ấy nhỉ? hihih
    Hình như bắt đầu hữu tình nữa rồi......
    Last edited by Hoa Sen; 16-10-2009 at 01:13 PM.

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Chúc chị PL mau chóng lành vết thương nha ^.^

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Áo mới vừa mới mặc thôi
    Vướng đinh lỡ rách mất rồi...đau đau
    Ôi thôi trước lạ quen sau
    Chúc cho áo mới mau mau...vừa người!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  10. #10
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    Áo mới vừa mới mặc thôi
    Vướng đinh lỡ rách mất rồi...đau đau
    Ôi thôi trước lạ quen sau
    Chúc cho áo mới mau mau...vừa người!
    Nghe xong mình cũng bật cười
    Áo nào thì cũng một thời...vậy thôi
    Ngẫm ra chẳng mặc cho rồi
    Mặc mà không khéo lại rơi nửa chừng
    Last edited by phale; 18-10-2009 at 10:29 PM.

Trang 5 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •