Đêm lạnh khuê phòng ngọn gió đông
Chăn đơn gói tạm vết thương lòng
Thoáng nghĩ về ai nao tất dạ
Áo mới sang mùa... đủ ấm không?
Đêm lạnh khuê phòng ngọn gió đông
Chăn đơn gói tạm vết thương lòng
Thoáng nghĩ về ai nao tất dạ
Áo mới sang mùa... đủ ấm không?
Nghe sao mà cứ giống như vô tình mà hữu tình ấy nhỉ? hihih
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Áo mới vừa mới mặc thôi
Vướng đinh lỡ rách mất rồi...đau đau
Ôi thôi trước lạ quen sau
Chúc cho áo mới mau mau...vừa người!
Em cứ tin ở anh...đừng lo!