Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Biết Làm Sao?



    Tựa như áng mây trời bao lời anh nói
    Tình ta đã trôi theo giấc mộng
    Suốt đời em vẫn yêu anh thôi
    Lòng không muốn xa rời
    Nhưng sao nói không nên lời
    Tình yêu lắm chông gai tình sao ngang trái
    Dòng lệ khóc than cho tình ta
    Muốn nói với anh kiếp sau ta mãi bên nhau
    Dù thôi nhé anh thôi đành.

    Làm sao nói lên lời bao lần anh tới
    Lòng em đắm say theo tháng ngày
    Cố ngăn không nói tiếng yêu anh dù đêm vẫn mong chờ
    Buồn héo khô bao giờ
    Từng đêm nhớ thương anh từng đêm đau nhói
    Làm sao nói lên câu từ ly
    Nước mắt hoen mi cuốn trôi mơ ước chung đôi
    Đành thôi kiếp sau xum vầy
    .
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    SunWild (26-10-2010),TeacherABC (25-10-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •