-
Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!
Phải Là Anh
Phải là anh thì em mới biết, anh yêu em... yêu như thế nào?
Những lúc em buồn đau, luôn có một bờ vai.
Phải là anh thì em mới biết, khi khóc sẽ đau thế nào?
Nước mắt không rơi trên mi, mà rơi trong trái tim anh.
Em hãy trả lại anh, những ngày xưa ngọt ngào.
Em hãy trả lại anh, khoảnh khắc đầu tiên, những gì mà anh đã trao.
Phải là anh thì em mới biết, anh yêu em... yêu như thế nào?
Rất nhiều…! Nhưng anh nhận được bao nhiêu?
Trả lại anh, lại anh em hỡi! những nụ hôn buồn vui lúc nào.
Em hãy trả lại cho anh một cuộc sống khi chưa có em, rất êm đềm…
-
Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:
Anna (23-10-2010),SunWild (26-10-2010)
-
Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!
-
Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:
Anna (23-10-2010),SunWild (26-10-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn