Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Điều Ước Giản Đơn



    Những lúc em buồn anh đến bên cạnh muốn cho em bờ vai
    Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em
    Những lúc em cười anh bỗng yêu đời
    Thấy thương em nhiều hơn
    Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngay khoảnh khắc này đây.

    Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên
    Là mọi buồn đau mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến
    Điều anh mong ước thật giản đơn
    Ước mong ngày sau dù đời buồn đau mình luôn sẽ gần nhau.

    Hạnh phúc xa vời với biết bao người
    Với riêng anh thì không
    Bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia sớt buồn vui.
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    SunWild (14-10-2010),TeacherABC (14-10-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •