-
Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!
Giấc Mơ Dịu Êm
Ru tình ngủ đi nhé giấc mơ ngày xưa bé thơ
Sương sớm tan hết, khép mi em mộng mơ
Ngủ vùi đến lúc ánh dương soi lên tia nắng đầu
Chờ anh đến đánh thức ôi ngọt ngào giấc mơ
Đừng sợ nắng, đã có anh bên em che mất rồi
Cùng cơn gió nâng niu giấc mộng sớm mai
Và anh hát khe khẽ thật êm
Lời ru em nghe sao thiết tha
Gió đùa với lá đánh thức cỏ cây trong vườn
Hình như mưa lất phất rơi bên hiên nhà
Vùi trong chăn giống như con mèo ngủ quên
Vòng tay anh ôm em thật gần
Một vòng tay cho em ấm thêm
Hãy ngủ đi nhé những giấc mơ dịu êm...
-
Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn