Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Threaded View

  1. #11
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Vòng Tay Ấm



    Lời dịu dàng trong đêm, em đã trao đến anh
    Lời tình buồn tha thiết để biết anh cần em
    Dù một ngày không xa, nếu chỉ còn đôi ta
    Hãy cho anh được mãi yêu người

    Ngày em sẽ nói "Em yêu anh" ngàn vì sao lấp lánh.
    Đến bên người, lúc em cười như bông hồng xinh tươi.
    Ngày ta sẽ nắm đôi tay nhau và nụ hôn yêu dấu.
    Vẫn mong chờ, để tim anh thẫn thờ.

    Dù mưa gió vẫn đây bao năm, vòng tay anh vẫn ấm.
    Ánh trăng vàng, vẫn dịu dàng như cuộc tình anh mang.
    Dù em sẽ nói "Em yêu anh", tình anh là mãi mãi.
    Vẫn vô bờ để tim anh mãi chờ...



    Nhớ em...

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (14-10-2010),Phương Lê (15-09-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •