Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Chiều hoang vắng



    Nhặt từng chiếc lá
    Buông xuống dòng sông
    Con sóng xô xa mãi xa hôm nào
    Ngày nào anh đến
    Long lanh hoàng hôn
    Khung trời nay bỗng dưng hciều xuống

    Tìm về dĩ vãng trong hoang sơ
    Nhặt từng tiếc nuối nghe bơ vơ
    Dội vào ký ức đêm mơ
    Dậy con tim thương nhớ

    Thà đừng biết đến những thơ ngây
    Thà đừng đắm đuối trong mê say
    Thà đừng nói tiếng chia tay
    Tình còn xanh tháng ngày

    Tình còn tiếc nuối
    Tim đang nồng say
    Nên đắng cay ai có hay đêm dài
    Chiều về hoang vắng
    Cô đơn bờ vai
    Nhớ thương ai, ngóng trông ai,chờ ai ....
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. Thành viên cám ơn bài của Anna:

    TeacherABC (14-09-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •