Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Rồi anh cũng ra đi, bỏ lai em cô đơn 1 mình
    Rồi anh cũng ra đi bỏ lại đây 1 trời nhung nhớ
    Chiều hoàng hôn chhiếc bóng, lặng lẽ mỗi mình em
    Trên con đường xa mờ mong bóng anh
    Rồi ta cũng chia tay, chuyện yêu đương như cơn mộng dài.
    Vầng trăng cũ năm xưa chợt 1 hôm nghe buồn tê tái
    Lặng ngồi nhìn lá úa rớt rơi trong chiều thu
    Anh đi rồi em chết trong âm thầm


    Trái tim dại khờ ngày xưa dâng hiến chỉ vì anh
    Trái tim bây giờ từng đêm tan nát cũng vì anh
    Mất anh đêm này, mất anh trong đời
    Bởi vì đâu người hỡi, người hỡi...
    Trái tim khô cằn nằm im băng giá suốt mùa đông
    Trái tim hao gầy tìm được giây phút rất bình yên
    Mất nhau trong đời nỗi đau rã rời
    Có nào hay người hỡi, người hỡi. Khi giã từ...
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6ICCD9.html
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Rồi Anh Cũng Ra Đi



    Trích dẫn Trích dẫn của Anna Xem bài viết
    Rồi anh cũng ra đi, bỏ lai em cô đơn 1 mình
    Rồi anh cũng ra đi bỏ lại đây 1 trời nhung nhớ
    Chiều hoàng hôn chhiếc bóng, lặng lẽ mỗi mình em
    Trên con đường xa mờ mong bóng anh
    Rồi ta cũng chia tay, chuyện yêu đương như cơn mộng dài.
    Vầng trăng cũ năm xưa chợt 1 hôm nghe buồn tê tái
    Lặng ngồi nhìn lá úa rớt rơi trong chiều thu
    Anh đi rồi em chết trong âm thầm


    Trái tim dại khờ ngày xưa dâng hiến chỉ vì anh
    Trái tim bây giờ từng đêm tan nát cũng vì anh
    Mất anh đêm này, mất anh trong đời
    Bởi vì đâu người hỡi, người hỡi...
    Trái tim khô cằn nằm im băng giá suốt mùa đông
    Trái tim hao gầy tìm được giây phút rất bình yên
    Mất nhau trong đời nỗi đau rã rời
    Có nào hay người hỡi, người hỡi. Khi giã từ...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •