Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Mùa đông đến rồi, nhòa dấu chân em qua mùa thu
    Từng cơn gió lạnh làm sắt se thêm hồn băng giá
    Chợt khóe mắt cay
    Chợt tim quắt quay
    Tình ơi lắt lay, tựa lá úa trên cây buồn xoay...

    Ngồi im giữa đời
    ngày tháng qua, tháng ngày dần qua
    Vời trông cuối trời chờ bước chân ai về qua ngõ
    Niềm mơ ước kia là mơ ước thôi
    Đành như nước trôi, thời gian đó xanh xao tình người.

    Sông ơi sông cứ trôi, tình sông cứ vơi cứ đầy
    Sông say sưa lãng du trời mây xứ người
    Riêng tôi nơi bến xưa còn ôm giấc mơ xa vời
    Ngồi đếm những ánh sao trời!

    Em cho tôi ước mơ và bao khát khao ngút trời
    Xin ơn em mãi thôi dù nay vắng người
    Xin cho môi mắt kia và hương tóc xưa thơm nồng
    Nồng mãi kỷ niệm của tôi!
    http://www22.nhac.vui.vn/Music/#Play,159192
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Tình Yêu Còn Lại



    Trích dẫn Trích dẫn của Anna Xem bài viết
    Mùa đông đến rồi, nhòa dấu chân em qua mùa thu
    Từng cơn gió lạnh làm sắt se thêm hồn băng giá
    Chợt khóe mắt cay
    Chợt tim quắt quay
    Tình ơi lắt lay, tựa lá úa trên cây buồn xoay...

    Ngồi im giữa đời
    ngày tháng qua, tháng ngày dần qua
    Vời trông cuối trời chờ bước chân ai về qua ngõ
    Niềm mơ ước kia là mơ ước thôi
    Đành như nước trôi, thời gian đó xanh xao tình người.

    Sông ơi sông cứ trôi, tình sông cứ vơi cứ đầy
    Sông say sưa lãng du trời mây xứ người
    Riêng tôi nơi bến xưa còn ôm giấc mơ xa vời
    Ngồi đếm những ánh sao trời!

    Em cho tôi ước mơ và bao khát khao ngút trời
    Xin ơn em mãi thôi dù nay vắng người
    Xin cho môi mắt kia và hương tóc xưa thơm nồng
    Nồng mãi kỷ niệm của tôi!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •