Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Em bây giờ vui chốn ấy
    Cố quên đi cuộc tình chết trên ngàn
    Nồng nàn vui theo sương khói
    Lá thu buồn lặng rơi khắp lối
    Phút xa nhau nói đi em lời cuối nghẹn ngào
    Bao nhiêu lần em đã hứa dẫu thiên thu tình mình mãi không rời
    Đồng tiền làm em quay lối dắt đưa tình vào đêm tăm tối
    Nhớ không em tháng năm xưa khi mình có nhau
    Con thuyền nhỏ thủa ấy ta cùng trôi
    Xa dạt vào bờ bến yêu mộng mơ
    Cứ ngỡ như thơ nhưng hôm nay là bến xa bờ
    Cơn sóng xa hoa đã cuốn sâu em khỏi giấc mơ hoang
    Xót xa nào người để lại lời dối gian trên môi.
    Mai bên đời em thức giấc thấy quanh mình chợt lạng vắng nụ cười
    Tiêu tan tình nhân vỗ cánh thế bẽ bàng đời xanh rêu cũ
    Tháng năm xưa dẫu đơn xơ nhưng mình có nhau./
    http://www14.nhac.vui.vn/Music/#Play,121346
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Sao Người Nỡ Quên



    Trích dẫn Trích dẫn của Anna Xem bài viết
    Em bây giờ vui chốn ấy
    Cố quên đi cuộc tình chết trên ngàn
    Nồng nàn vui theo sương khói
    Lá thu buồn lặng rơi khắp lối
    Phút xa nhau nói đi em lời cuối nghẹn ngào
    Bao nhiêu lần em đã hứa dẫu thiên thu tình mình mãi không rời
    Đồng tiền làm em quay lối dắt đưa tình vào đêm tăm tối
    Nhớ không em tháng năm xưa khi mình có nhau
    Con thuyền nhỏ thủa ấy ta cùng trôi
    Xa dạt vào bờ bến yêu mộng mơ
    Cứ ngỡ như thơ nhưng hôm nay là bến xa bờ
    Cơn sóng xa hoa đã cuốn sâu em khỏi giấc mơ hoang
    Xót xa nào người để lại lời dối gian trên môi.
    Mai bên đời em thức giấc thấy quanh mình chợt lạng vắng nụ cười
    Tiêu tan tình nhân vỗ cánh thế bẽ bàng đời xanh rêu cũ
    Tháng năm xưa dẫu đơn xơ nhưng mình có nhau.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •