Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Thà đừng biết , thà đừng quen , thà đừng yêu, thà đừng hẹn ước cho hôm nay đau khổ nhiều .Buồn về cành lá tuyết rơi rơi sầu đông , anh nơi phương xa biết mấy mùa vắng bóng .
    Người đừng hứa ,thì nào quên tình nào hận sâu , tội nghiệp tình tôi ngu ngơ lạc lối nguyện cầu , dẫu mai sau , anh đi đâu về đâu , khi xót xa hay về đây nương nấu
    Từng ngày từng tháng đuối mắt ta bước chân anh trong bóng đêm cuộc đời em nhận ra lầm lối

    Giận mình giờ đã dấu yêu ấy xa rồi , ai thay em phương trời cùng người em thương yêu
    Buồn nào về đến giá buốt lấy tâm hồn , ngẩn ngơ cánh hoa anh đào em mong anh nhiều lắm
    Đợi chờ mùa đông sao anh mãi không quay về , con đường xa não nề , ngày dài quá lê thê
    ( anh nếu giờ đây đã thoát u mê anh có về , anh nếu giờ đây anh không hạnh phúc nơi đâu
    http://www4.nhac.vui.vn/Music/#Play,69929
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Đợi Chờ Những Mùa Đông



    Trích dẫn Trích dẫn của Anna Xem bài viết
    Thà đừng biết , thà đừng quen , thà đừng yêu, thà đừng hẹn ước cho hôm nay đau khổ nhiều .Buồn về cành lá tuyết rơi rơi sầu đông , anh nơi phương xa biết mấy mùa vắng bóng .
    Người đừng hứa ,thì nào quên tình nào hận sâu , tội nghiệp tình tôi ngu ngơ lạc lối nguyện cầu , dẫu mai sau , anh đi đâu về đâu , khi xót xa hay về đây nương nấu
    Từng ngày từng tháng đuối mắt ta bước chân anh trong bóng đêm cuộc đời em nhận ra lầm lối

    Giận mình giờ đã dấu yêu ấy xa rồi , ai thay em phương trời cùng người em thương yêu
    Buồn nào về đến giá buốt lấy tâm hồn , ngẩn ngơ cánh hoa anh đào em mong anh nhiều lắm
    Đợi chờ mùa đông sao anh mãi không quay về , con đường xa não nề , ngày dài quá lê thê
    ( anh nếu giờ đây đã thoát u mê anh có về , anh nếu giờ đây anh không hạnh phúc nơi đâu )

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •