Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Chiếc khăn gió ấm


    Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần
    Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
    Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn
    Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
    Ở bên đây bầu trời ngày mưa cứ rơi hững hờ
    Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
    Dường như anh nhớ về em

    Gửi cho em đêm lung linh và tin sóng nơi biển lớn
    Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm
    Để em thấy chẳng hề cô đơn
    Để em thấy mình cần bên nhau
    Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta.
    Rồi cơn mưa đêm qua đi
    Ngày mai lúc em thức giấc
    Nắng mai sẽ hôn lên môi em
    Nụ hôn của anh ấm áp
    Và em hãy cười nhiều em nhé
    Vì em mãi là niềm hạnh phúc
    Của anh mà thôi...
    Last edited by TeacherABC; 30-03-2011 at 04:26 PM. Reason: Cập nhật danh mục bài hát

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Thôi đừng chiêm bao!



    Ngày xưa ấy đã qua còn đâu
    Cùng mây trôi rất xa bao mơ ước
    Yêu dấu hôm nào có nhau từng ngày
    Mà giờ đây vây quanh em nỗi cô đơn

    Người ra đi như quên hết muôn lời ca
    Người mang theo những khao khát một cuộc sống
    Mất hết tin yêu phút giây ngọt ngào
    Mờ phai trong đêm vắng em còn đây

    Thoáng rơi nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh
    Giọt nước mắt như giọt mưa
    Dẫu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa
    Nhưng lòng em còn nhớ mãi
    Muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô
    Lời anh nói khi biệt ly
    Chỉ mong rằng mai đây còn vương hương thơm tình cũ
    Có chăng mình đã sống êm đềm
    Last edited by TeacherABC; 07-10-2009 at 03:36 PM.

  3. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Bỗng dưng yêu em




    Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười.
    Muốn qua thêm một ngày, để ngày mai lại thấy em.
    Nhìn em lạnh vai áo đi bên anh trong cơn mưa chiều.
    Chợt trái tim anh ấm thêm bao niềm vui.

    Bỗng dưng sao một ngày, anh nhận ra đang yêu người,
    Bỗng dưng sao một ngày, anh nhận ra thật nhớ em
    Làm sao để anh giữ những êm đềm ngọt ngào bên em
    Làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương?

    Hãy cho anh những nụ cười để nhìn em anh thêm yêu đời!
    Hãy cho anh những ân cần để thấy lòng mình thêm ấm áp!
    Hãy cho anh đôi tay này nhẹ nhàng ôm đôi vai em gầy!
    Hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim bình yên!


    Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười.
    Muốn qua thêm một ngày, để ngày mai lại thấy em.
    Nhìn em lạnh vai áo đi bên anh trong cơn mưa chiều.
    Chợt trái tim anh ấm thêm bao giấc mơ.

    Bỗng dưng sao một ngày, anh nhận ra rất yêu người,
    Bỗng dưng sao một ngày, anh nhận ra chợt nhớ em
    Làm sao để anh giữ những êm đềm ngọt ngào bên em
    Làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương?


    Last edited by TeacherABC; 27-09-2009 at 09:55 AM.

  4. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Hiu hắt đời nhau




    Hiu hắt đời nhau

    Theo em nghĩ trong cuộc tình này, thì cả hai ta đều có lỗi!
    Cũng có lúc em giận cuộc đời, đã làm hai đứa hai nơi.
    Em thì ngây và ngô, như con nai vàng ngơ ngác.
    Còn anh thì ngu và ngơ, cũng có lúc khi này khi khác…

    Đời là đôi bàn tay, chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ngát
    Nên ta đã dại khờ, làm hiu hắt đời nhau.

    Ngày xưa…!
    Trả lại tôi phố cũ ngày xưa
    Trả lại tôi gác ấm chiều mưa
    Mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa…

    Nếu như ngày ấy,
    Một trong hai ta biết nghĩ
    Thì bây giờ, ta dễ mất nhau chưa?
    Last edited by TeacherABC; 18-10-2009 at 08:25 PM.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket songdeyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    502
    Thanks
    30
    Thanked 31 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Hiu hắt đời nhau




    Hiu hắt đời nhau

    Theo em nghĩ trong cuộc tình này, thì cả hai ta đều có lỗi!
    Cũng có lúc em giận cuộc đời, đã làm hai đứa hai nơi.
    Em thì ngây và ngô, như con nai vàng ngơ ngác.
    Còn anh thì ngu và ngơ, cũng có lúc khi này khi khác…

    Đời là đôi bàn tay, chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ngát
    Nên ta đã dại khờ, làm hiu hắt đời nhau.

    Ngày xưa…!
    Trả lại tôi phố cũ ngày xưa
    Trả lại tôi gác ấm chiều mưa
    Mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa…

    Nếu như ngày ấy,
    Một trong hai ta biết nghĩ
    Thì bây giờ, ta dễ mất nhau chưa?
    em thích đoạn cuối bài này nhất,nhưng thích theo ngôn ngữ bài hát thôi nha
    Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
    Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.

    -NX-

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •