Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Threaded View

  1. #11
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Xóa Tên Anh



    Giọt lệ khẽ rơi, ướt bờ môi xinh
    Đong đếm chi tình mình
    Rồi ngày buồn sẽ qua, biết tình yêu đến nơi xa vời
    Còn lại kỉ niệm thế thôi.
    Nhìn lại phút giây, đôi mình bên nhau
    Ai ngỡ đâu ngày sau
    Tự hỏi lòng thế sao, trái tim mất cảm giác yêu
    Xin lỗi anh không là mơ
    Nước mắt anh rơi, chắc không nói lên lời
    Chỉ cầu xin em đừng níu kéo
    Xóa hết đi em, như chưa từng có bao giờ
    Đừng qua những nơi ta hẹn hò

    Nhìn lại phút giây, đôi mình bên nhau
    Ai ngỡ đâu ngày sau
    Tự hỏi lòng thế sao, trái tim mất cảm giác yêu
    Xin lỗi anh không là mơ
    Nước mắt anh rơi, chắc không nói lên lời
    Chỉ cầu xin em đừng khóc nữa
    Hãy nín đi em, xin em quên đớn đau này
    Để rồi xóa tên anh đi người ơi!

  2. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Marat Safin (28-10-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •