Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Sinh Nhật Của Tình Yêu

    Cám ơn tấm chân tình của ox, SN lần này thật nhiều bất ngờ, nhiều niềm vui & nhiều hạnh phúc từ anh...bx yêu ox thật nhiều..

    Cám ơn anh nhé!
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Anna:

    get_out_cs (30-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    TẠ TÌNH



    Từ kiếp nào ta ngỡ bơ vơ
    Người ân tình sao nỡ xa ta
    Từ kiếp nào tình nỡ tình sầu
    Và lòng thì ngỡ lòng buồn
    Lòng ngỡ lòng buồn vì lòng tìm mãi tình hồng
    Tìm mãi tình hồng mà tình thì mãi mịt mùng
    Ai đi tìm ai suốt đời,
    Ai đi tìm ai suốt đời.

    Tình yêu nào như đến trong mơ
    Tình yêu nào êm ái như thơ
    Tình yêu nào lòng cứ đợi chờ
    Đợi chờ từng phút từng giờ
    Từng phút từng giờ mà tình thì đến nào ngờ
    Tình đến nào ngờ vì tình nào có hẹn giờ
    Anh đi tìm em suốt đời,
    Anh đi tìm em suốt đời.

    Đời anh ngỡ chết theo ngày buồn
    Buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui
    Niềm vui đó xót xa đợi chờ
    Chừ đã tới với tình em cho

    Tình yêu này anh nhớ ơn em
    Tình yêu này anh nhớ ơn thêm.
    Tình yêu này, tình quá ngọt ngào
    Và tình còn quá tràn đầy
    Tình quá tràn đầy làm lòng cảm thấy nghẹn lời
    Lòng thấy ngẹn lời vì tình hồng rực rỡ một trời
    Anh tôn thờ em suốt đời,
    Anh tôn thờ em suốt đời.

    Tình yêu này, tình yêu này
    Tình yêu này, anh nhớ ơn em…
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của Anna:

    get_out_cs (30-08-2012),loyal (14-09-2012),TeacherABC (09-08-2012)

  5. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Hãy Luôn Nhớ Về Nhau




    1. Ngày xưa mưa rơi rơi,
    Trên đường khi ta sánh đôi
    Ngày xưa đôi vai ấy bên anh từng ngày
    Ngày xưa em vô tư đùa vui lúc đi bên anh
    Ngày xưa em hay khóc cho anh vỗ về .

    2. Ngày mưa em xa anh,
    Trên đường mưa rơi rớt nhanh.
    Ngày em đi gác vắng giá lạnh.
    Giờ mưa rơi bên hiên
    Không còn chung đôi dưới mưa .
    Làm sao anh quên hết kỉ niệm.


    ĐK:

    Ngày xưa ấy ôi đẹp biết bao!
    Ngày em bên anh tình đắm say.
    Ngày mưa rơi xanh như pha lê.
    Chợt em khóc tan trong làn mưa..

    Ngày xưa ấy em còn nhớ không ?
    Ngày bên hiên ta nhìn thấy nhau,
    Rồi nhận ra ta đi bên nhau như quen bao giờ.

    Rồi nhận ra em nay mãi xa... xa anh bên đời...


  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (10-08-2012),get_out_cs (30-08-2012),loyal (14-09-2012)

  7. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Khoảng Cách Cho Nhau



    Khi ta gần nhau sao đôi khi em không tươi cười,
    Em luôn hờn ghen cho tim anh đôi khi rã rời.
    Anh không hiếu sao người lạ không tin yêu tình anh,
    Nên mãi nghĩ rằng anh muốn xa em người ơi...
    Yêu nhau nhiều không sao đôi khi cho nhau muộn phiền.
    Bên nhau ngày qua nhưng đôi khi tình là xót xa.
    Anh không gặp em đủ để ta hiểu nhau nhiều hơn.
    Nhưng chớ nghĩ rằng anh muốn xa em người ơi?

    Tình yêu đâu chỉ có những lúc đôi ta gần nhau.
    Nhiều khi ta phải biết cho nhau những ngày xa vắng.
    Mình cho nhau thời gian sống riêng tư một mình thôi.
    Để nhận ra rằng mình có nhớ đến nhau...

    Dù a biết vì yêu có lúc em hay hờn ghen,
    Hoài nghi cho tình ta mang bao nỗi buồn vây kín.
    Người yêu anh thì em hãy tin anh một lần thôi
    Rồi em hay lòng anh đã trao về em ...

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (10-08-2012),get_out_cs (30-08-2012),loyal (14-09-2012)

  9. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Bức Tranh Vẽ Thiếu Nét



    Anh một mình lê bước chân trên con đường,
    Nơi khi xưa trào dâng biết bao kỉ niệm.
    Em đùa vui trong tuyết trắng ngây thơ,
    Anh nhìn em lòng sao ấm áp lạ thường.

    Anh và em vẽ bức tranh có hai người,
    Trao cho nhau nụ hôn khi tuyết rơi đầy sân.
    Nay mình xa đã mấy đông qua rồi,
    Sao em không trở về một lần em ơi?


    ĐK:

    Tuyết chờ tuyết tan lâu rồi,
    Nơi đây đã vắng đi một tiếng cười đùa.
    Lời hứa đã tan theo mây trời,
    Em đi như chưa từng đến đây.

    Hỡi người nếu em không trở về,
    Hãy nói với anh để anh thôi chờ đợi.
    Hình vẽ bức tranh khi đông về,
    Thiếu nét vẽ quen thuộc khuôn mặt của em...

  10. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (21-08-2012),get_out_cs (30-08-2012),loyal (14-09-2012)

  11. #6
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Vết Thương Vô Hình



    Anh không mong tình yêu sẽ đến vội vàng
    Để chỉ có ít phút ấm áp rồi bay đi mất
    Yêu thương sao mong manh tựa cánh hoa hồng
    Cánh hoa rơi mang theo tất cả tình yêu
    Một lần đã vỡ nát một lần đã chạy trốn mang theo âm thanh của trái tim lạc lối
    Một lần yêu vội vã một lần trao vội vã cho ta bao nhiêu những đắng cay

    Tìm đâu như ngày xưa ngọt ngào và đăm say
    Trái tim giờ đây khô héo lạc giữa chốn vô hình
    Đừng xa nhau người ơi đừng lạnh lùng với nhau
    Vết thương ẩn sâu vào tim bao giờ phai đi!

    Tìm đâu như ngày xưa ngọt ngào và đăm say
    Trái tim giờ đây khô héo lạc giữa chốn vô hình
    Đừng xa nhau người ơi đừng lạnh lùng với nhau
    Vết thương ẩn sâu vào tim bao giờ phai đi!

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (30-08-2012),get_out_cs (30-08-2012),loyal (14-09-2012)

  13. #7
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Ðề: Những bài hát tôi yêu!

    Thà Rằng Em Cứ Nói



    Cố níu kéo để rồi đớn đau được gì?
    Hạnh phúc nếu có chỉ là mộng mơ.
    Từng ngày trôi qua sao anh cứ thấy hững hờ,
    Thì thôi xin em cứ đi.

    Có những lúc tình mình ấm êm ngọt ngào,
    Và đã có lúc mình đã có nhau một thời.
    Vậy mà sao em đành lòng gian dối
    Thà em cứ nói hết yêu rồi..

    Thà rằng em cứ nói đã hết yêu từ lâu rồi.
    Thà rằng em cứ nói câu giã từ.
    Để ngày đêm bên nhau mà xót xa,
    Rồi nhìn nhau trong lòng đầy đớn đau.

    Thà rằng em cứ nói đã hết yêu từ lâu rồi,
    Thà rằng em để anh quay bước đi.
    Dối gian làm chi hỡi người.
    Chỉ cho lòng nhau thêm buồn,
    Thà mình chia tay sẽ tốt hơn...

    Không còn yêu xin em nói với anh một lời,
    Để trái tim anh được vui.
    Sao lặng câm? Cho anh sống với em này.
    Từng ngày tim anh vỡ nát.

    Thà rằng em cứ nói đã hết yêu từ lâu rồi.
    Thà rằng em cứ nói câu giã từ.
    Để ngày đêm bên nhau mà xót xa.
    Rồi nhìn nhau trong lòng đầy đớn đau.

    Thà rằng em cứ bước đi thật xa...
    Thì mình chia tay sẽ tốt hơn...


  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (30-08-2012),get_out_cs (30-08-2012),loyal (14-09-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •