Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Threaded View

  1. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    GIÁ NHƯ EM CÓ THỂ






    Bước trên đường phố đông,
    Và ánh mắt anh hoài ngóng trông.
    Dẫu biết rằng sẽ không thấy người.

    Những nụ cười rất tươi,
    Bàn tay của ai cũng có đôi.
    Thế nhưng còn mỗi anh lẻ loi.

    Dường như em vẫn nghĩ về anh,
    Dường như đêm càng thêm giá lạnh.
    Lặng thầm đi đến lúc đường khuya vắng tênh.

    Chẳng còn anh vẫn cứ gọi tên,
    Chẳng còn anh nhưng sao vẫn nhớ…
    Mọi ngày qua chỉ có riêng em một mình.

    Tiếng dương cầm giữa đêm,
    Làm cho trái tim càng nhớ thêm,
    Những ngọt ngào vẫn chưa xóa nhòa.

    Những kỷ niệm đã qua,
    Mà lòng anh cứ ngỡ như là,
    Những dấu lặng trong câu hát buồn…
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của Anna:

    Dung_SHA (07-09-2011),Hàm Long (29-08-2011),TeacherABC (29-08-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •