Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Hãy Mở Rộng Trái Tim



    Bao em thơ lang thang đi về đâu bơ vơ giữa dòng đời.
    Với chiếc áo rách nát đêm lạnh căm co ro nơi góc đường.
    Em nằm mơ đêm nay trong vòng tay yêu thương cha mẹ.
    Giật mình trong đêm vắng em bật khóc...

    Ai cho em mái ấm với tình yêu thương bao la của gia đình.
    Ai cho em tương lai mang cặp vui tung tăng em tới trường.
    Không còn ai bên em, chỉ còn em với chiếc bóng đi về.
    Đi về đâu em hỡi, hỡi em?


    ĐK:

    Bạn ơi, hãy chung sức vì ngày mai.
    Vì một thế giới thật đẹp tươi.
    Một thế giới với bao tình yêu thương con người.
    Bàn tay, hãy xiết lấy từng bàn tay
    Để cùng chia sớt mọi buồn đau
    Hãy đánh thức bao trái tim yêu thương...


    Rồi mai ánh dương sẽ về sưởi bao buồn đau mang cho em tình thương...
    Và tôi vẫn mong mỗi ngày rằng bao nhiêu em thơ được yêu nâng niu bên vòng tay ấm...

  2. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (04-06-2011)

  3. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Cảm Xúc Đầu Tiên





    Cảm giác giống như anh vừa gặp em mới hôm qua
    Ánh mắt dễ thương đôi môi trìu mến
    Người yêu (dấu) ơi
    Và anh cứ nhớ mãi một nụ cười xinh, dáng yêu kiều
    Ngày nắng có bóng em lại càng ấm áp hơn, yên bình hơn.

    Sao không quên được những buổi chiều ta bên nhau dưới mưa
    Ánh mắt lấp lánh, em như muốn nói bao điều.

    Bỗng em yên lặng, anh hôn nhẹ lên đôi môi em
    Làm cho cảm giác ấy em phải nhớ từng đêm
    Từng ngày ấy em mới biết nhận ra
    Tình yêu là như thế nào
    Nó giống như một buổi chiều.

    Trời đổ mưa khi anh trao em
    Nụ hôn trong đôi môi ấm áp.

    Nhẹ nhàng anh ôm em lâu thật lâu
    Cho con tim em ngỡ ngàng
    Không gian như đang ngừng lại.

    Một tình yêu trong cơn mưa chiều thu là như thế ấy
    Sao không quên được những buổi chiều ta bên nhau dưới mưa
    Ánh mắt lấp lánh em như muốn nói bao điều.

    Bỗng em yên lặng, anh hôn nhẹ lên đôi môi em
    Làm cho cảm giác ấy em phải nhớ từng đêm.

    Sao không quên, sao không quên những buổi chiều ta bên nhau dưới mưa
    Ánh mắt lấp lánh em như muốn nói bao điều.

    Bỗng nhiên yên lặng, anh hôn lên đôi môi em
    Làm cho cảm giác ấy em phải nhớ từng đêm.


    Sao không quên, sao không quên
    Sao không quên, sao không quên
    Sao không quên em xinh tươi như thiên thần.
    Sao không quên, sao không quên
    Sao không quên, sao không quên
    Sao không quên những cảm xúc đầu tiên?


    Anh nhớ em nhiều lắm em biết không?

  4. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (07-06-2011)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    MỘNG NGƯỜI TÌNH



    Một giấc chiêm bao thoáng qua, chỉ thấy bóng ai nhạt nhòa. Mộng về người con gái thướt tha như muôn ngàn hoa. Từng cánh hoa xinh ngát hương, e ấp như đôi má em hồng. Lòng bồi hồi thật lâu ngỡ như ta đã gặp nhau..

    Mộng tình yêu ta mơ thấy em, muốn nắm lấy đôi tay người. Để mùa đông sẽ không cô đơn không giá băng. Mình bên nhau say xưa ngắm trăng, với ước muốn ta mãi không rời, cầu mong sao cho giấc mơ kia đừng tan..

    Người ơi hãy đến nơi đây cùng anh sưởi ấm cho con tim nồng say, vượt ngàn trùng sông nước sánh bước trời mây. Từ đây tình ta sẽ không dở dang, cho trái tim thôi không mơ màng vì từ lâu anh vẫn mong chờ một ngày..

    Tình yêu đã đến cho ta niềm vui ta sẽ quên đi bao sầu lo, vượt ngàn trùng sóng gió dẫu đời bể dâu. Có những khó khăn ta sớt chia, xóa đi những dối gian trong đời, từng chiều về mình có nhau mộng thành đôi..


    Yêu & nhớ anh rất nhiều!
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  6. Thành viên cám ơn bài của Anna:

    TeacherABC (07-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •