-
Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!
Biển Nỗi Nhớ Và Em
Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ.
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế,
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn.
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn?
Em đâu phải là chiều,
Mà nhuộm anh đến tím.
Sóng có nghĩa gì đâu,
Nếu chiều nay em chẳng đến,
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em...
Last edited by TeacherABC; 15-06-2011 at 02:59 PM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn