Bài 1 đến 10/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

Threaded View

  1. #11
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Anh Cũng Nhớ Em



    Hôm qua khi anh nghe tiếng khóc em yêu
    Từ trong phone kia phương xa em đang gọi về
    Có tiếng nấc khúc khích khẽ khẽ bên tai
    Rằng em mong anh rất nhiều

    Khiến nước mắt ấy thấm ướt hết qua đây
    Còn trên đôi vai anh đang như lắng trôi dài,
    Dẫu bức rứt lắm lúc cũng muốn ôm em
    Để hôn lên đôi mi em

    Tin anh đi đừng buồn chi
    Không bao lâu lại gặp nhau
    Nay phương xa đường dài
    Hãy cố lên thêm một chút.

    ĐK :
    Anh biết em buồn anh cũng như em
    Anh biết đôi ta mong có nhau
    Nhưng em hãy luôn tin không gian có chia ngăn
    Tình yêu đôi ta vẫn đây.


    Bên chiếc phone kia em có nghe không
    Nghe trái tim anh đang vuốt ve
    Xua đi nỗi cô đơn, xua đi những không gian
    Để ta bên nhau suốt đêm...

  2. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (02-12-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •