Trang 89 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 3979878889909199 ... LastLast
Bài 881 đến 890/1071

Chủ đề: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

  1. #881
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Em Đã Từng Yêu



    Còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không cần nhau.
    Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau.
    Gặp lại rồi mình sẽ ra sao, làm gì tìm lại được lúc ban đầu.
    Hoặc là mình lại càng níu chân nhau xô ngã đời nhau.

    Ngày tình mình còn chút lưu luyến, em đã khuyên anh đừng đi.
    Lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến, anh nhẫn tâm đâu màng chi
    Rồi miệt mài vào những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi.
    Rồi tàn tạ trở về giữa đơn côi, buồn không anh hỡi?

    Em từng yêu, trong tình yêu quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ đâu biết anh hững hờ.
    Bao cuộc vui đã tàn nơi chốn xa xôi, tìm về bên em anh mong chấp nối.
    Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo dạt mât trôi em đã quên anh rồi.
    Đâu còn chi khi mà anh đã ra đi,một lần phân ly tình xưa sẽ mãi không quay về...

  2. #882
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Em Đã Không Còn Là Em



    Cố xóa hết cố quên đi một hình bóng xưa.
    Đã cố giữ lấy bao yêu thương chẳng còn nữa đâu.
    Em giờ chẳng khác người ta,
    Em giờ chẳng giống xưa.
    Lúc bên nhau em thường nghe anh nói.

    Quá yếu đuối quá thơ ngây
    Giờ lạc lối đâu đành cố níu kéo đành xem như không giờ phải hối hận
    Dù lòng đã biết mình sai sao người chẳng đổi thay
    Để bây giờ ân hận cũng đã quá muộn rồi người ơi...

    Lòng chỉ biết em ngày xưa,
    Ngày xưa em thật ngoan ngồi bên anh đùa vui tháng ngày.
    Và giấc mơ sau một đêm chỉ là mơ mà thôi,
    Cuộc vui kia rồi sẽ chóng phai.
    Và khi đó em hãy trở lại đây,
    Ngồi bên anh yêu thương như lúc xưa,
    Em giờ chẳng như trước đây nữa rồi...

  3. #883
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Tim Anh Chỉ Có Em



    Khi ta bên nhau em biết không
    Lòng anh khát khao
    Cuộc tình mình mãi mãi bên nhau không xa rời nhau
    Dẫu thế gian đổi dời
    Tình anh vẫn chỉ cần có em,
    Người yêu ơi em có hay chăng?

    Khi ta xa nhau em biết không lòng anh nhớ em,
    Từng nụ cười ánh mắt vẫn bên anh không bao giờ quên,
    Nhớ chiếc hôn ban đầu ngày xưa đó mà ta đã trao,
    Dù xa nhau nhưng lòng anh vẫn yêu

    Nguyện thề tình anh mãi mãi chỉ có riêng mình em
    Dù cuộc đời bao giông tố nhưng tim anh vãn có em
    Em hay quay về đây bên anh như xưa ta cùng bên nhau
    Và mình cùng nhau sánh bước thắp sáng cho tình yêu
    Vì thật lòng anh chỉ có riêng em thôi em biết không
    Nhưng cớ sao em giờ đây phương nao cho lòng anh đau, hỡi em yêu...

  4. #884
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Em Không Thuộc Về Anh



    Cứ ngỡ đôi ta sẽ luôn dài lâu và mãi bên nhau.
    Đến lúc khi em đã vội bước đi bên ai,
    Sao quá vội vàng và chằng cho anh đây một lý do?

    Nhắm mắt anh mơ thấy ta còn đang hạnh phúc đong đầy,
    Thức giấc cơn mơ sẽ chợt hóa trong vô vọng ,
    Thầm mong được bên em để lắng nghe con tim này vẫn ước ao.

    Em xa thật rồi bước đi nơi xa thật rồi còn lại một mình vẫn mong dù là xa lắm.
    Hãy cứ đi xa nhé, hãy cứ đi bên người, để lòng mình chìm vào trong nỗi nhớ em.

    Và dẫu đã biết anh không thể mang hạnh phúc cho em,
    Dẫu nỗi nhớ theo trong giấc mơ hằng mong có em,
    Làm sao vơi bớt nỗi cô đơn kề bên mà không thể yêu em .

    Chỉ đứng đó trong cơn xót xa người với ai
    Nước mắt sao cứ rơi hoài chỉ là dĩ vãng em đã xa mong chờ mãi mãi .
    Em không thuộc về anh...

  5. #885
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Phôi Pha




    Ôm lòng đêm,
    Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ.
    Ôi phù du,
    Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ,
    Đời người như gió qua.

    Không còn ai,
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người.
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi.

    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay.
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời làm mây trôi.

    Thôi về đi,
    Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa.
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về,
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa...

  6. #886
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Em Khóc



    Em đã cố gắng bảo lòng mình rằng sẽ cố quên anh! Sẽ cố không khóc khi anh ra đi. Nhưng tại sao đêm nay khi nghe tiếng mưa nước mắt em lại rơi một lần nữa? Từng giọt mưa đang rơi như từng giọt nước mắt em lăn nhẹ trên má thấm ướt vào tim. Tiếng mưa rơi hòa vào dòng nước mắt. Em lại nhớ anh nhiều hơn. Em đã hứa với anh rằng em sẽ không khóc nữa. Ừ, em sẽ không khóc đâu! Bây giờ là mưa khóc đấy chứ? Đêm nay mưa đang khóc thay cho lòng em. Anh có hay chăng?

    Hỡi mưa, thôi đừng làm em nhớ anh lúc này.
    Tiếng mưa càng rơi lòng em nhớ anh nhiều thêm.
    Giữa nơi căn phòng lặng yên trống không lạnh lẽ.
    Lắng nghe lệ rơi ngồi ôm lấy chiếc gối mình em khóc...

    Vì anh đã cất bước đi thật xa. Để mình em cô đơn những đêm dài.
    Vì em phải cố gắng cho dù quên, một cuộc sống khi không có anh nữa.
    Và em vuốt nước mắt quay mặt đi, chịu đựng bao cơn đau tái tê lòng.
    Dù anh có biến mất trên trần gian, nhưng tim em luôn yêu anh người ơi...


    Em biết bây giờ anh đang ở một nơi nào đó. Bên cạnh một ai đó không phải là em. Em ngồi đây một mình ôm chặt lấy chiếc gối trong căn phòng trống vắng, lạnh lẽo. Hình ảnh của anh cùng những ký ức chợt ùa về ôm ấp lấy em. Ước gì, anh nơi đây bên cạnh em lúc này. Nhưng lòng em chợt nhói đau khi chấp nhận một sự thật rằng anh đã xa em thật rồi...

    Thôi thì dù sao đi nữa anh cũng đã ra đi và không quay lại. Em không trách móc gì anh đâu. Tất cả là do duyên số mà thôi! Em sẽ cố gắng vượt qua những nỗi đau này để tập cho em cuộc sống không còn có anh kề bên. Em sẽ không khóc nữa, sẽ cười thật nhiều, sẽ sống thật tốt và sẽ luôn mong cho anh được bình yên... Em yêu anh...



    Những nỗi buồn của em cũng chính là điều khiến anh luôn ray rứt... Gởi đến em người mà anh mãi yêu...

  7. #887
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Khó



    Anh lặng nghe, biển đêm mênh mang
    Sóng vỗ tràn từng bờ cát trắng
    Anh chợt nghe, những âm thanh quen thuộc
    Cứ ngỡ bước chân em về đây
    Anh ngồi đếm những vì sao trên cao
    Mỗi ngôi sao là một ngày xa cách
    Anh ngồi đếm những con sóng xô bờ
    Đếm mãi sóng vẫn xô vào bờ

    Cũng như anh ngồi đếm những ngày dài xa em
    Cũng như anh ngồi nhớ những ngày xưa êm đềm
    Nhưng sao càng đếm lại càng không thấy em
    Nhưng sao càng nhớ lại càng xa em...

    Có bao giờ con sóng không xô vào bờ đâu em?
    Có ai đếm được hết những vì sao trên trời.
    Nên anh nhận ra một điều em ơi,
    Khi chia tay ta rất khó quay trở về bên nhau...

  8. #888
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Xé Tan Màn Đêm



    Một mình anh trong đêm thâu
    Ngắm bầu trời lung linh ánh sao
    Lòng bỗng thấy nhớ em, nhớ thuở nào.

    Mình cùng đi trên con đường xưa
    Cùng say đắm với bao mộng mơ
    Mà giờ đây sao lẻ loi chỉ riêng mình anh.

    Rồi mùa xuân đã dần qua
    Và mùa đông cô đơn đến đây
    Lòng se sắc trong giá băng anh nhớ em nhiều.

    Đôi hàng mi anh mong lệ rơi
    Mùa đông sang giá băng người ơi
    Anh muốn thét xé tan đi màn đêm.

    ĐK:
    Và nghe trong gió có tiếng của em
    Nghe trong gió có tiếng em cười
    Anh giật mình ngỡ như em đang quay về bên cạnh anh.

    Một lần nữa nước mắt lại rơi
    Một lần nữa không thấy em về
    Anh ngồi buồn một mình ngẩn ngơ... chờ em...

  9. #889
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Trả Lời Anh Đi




    Mình đành chia tay vì ngày hôm nay vô tình trông thấy em
    Cười đùa bên ai cầm bàn tay ai khiến anh rã rời.
    Trả lời anh đi sự thật vậy sao em lại gây ra lỗi?
    Làm trái tim anh vụn vỡ mong manh anh đau khi nhìn nhau..

    Giật mình nhận ra từng ngày trôi qua em nỡ dối gian anh
    Vậy mà em nói trọn đời này sẽ yêu anh mãi thôi.
    Nghẹn ngào cay đắng nhận lời xin lỗi anh không muốn đâu!
    Chẳng muốn quan tâm chỉ muốn quên đi vì trái tim anh nghẹn thắt cơn đau người hỡi..

    Em không yêu anh, em không bên anh, em không thương anh mà sao
    Em nói với anh em rất nhớ anh, nhưng hôm nay thì sao?
    Anh luôn yêu em anh luôn mong em anh luôn tin em giờ đây
    Anh nghe chua cay bao nhiêu lâu nay khi em vui say anh nào biết..

    Cũng đôi mắt ấy con tim thơ ngây cho anh si mê mà sao
    Em đã quên đi ta phải chia ly có trách cũng được chi..
    Thôi em đi đi thôi ta chia tay nhưng em hãy tin rằng anh
    Sẽ không yêu ai sẽ không bên ai chỉ yêu em mà thôi.
    Chỉ yêu em thôi người hỡi

    Một sự thật phũ phàng, còn gì để mơ màng.
    Chuyện tình mình lỡ làng, ngậm ngùi đành sang trang..
    Tưởng rằng sẽ quên người, tưởng rằng từng nụ cười.
    Làm dịu vết thương lòng, nào ngờ lại trông mong..

  10. #890
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Những bài hát tôi yêu nhạc Việt!

    Để Mất Nhau




    Dù chỉ là mộng mơ em vẫn mong anh sẽ quay về.
    Dù tình mình đã xa anh vẫn luôn mong nhớ em.

    Anh nơi đâu? Anh có hay ngày qua nỗi nhớ khôn nguôi.
    Em nơi nào? Em biết chăng đôi lúc anh khóc vì em.

    Anh có nghe lời em hát,
    Anh đang trong tim bản tình ca.
    Sao anh không quay về bên em
    Cuộc tình mình giờ như chiếc lá trôi xa ...
    Xa rất xa.
    Con tim rạn vỡ.

    Ta mất nhau xa nhau thật rồi
    Mãi mãi không quay trở về như ngày xưa
    Ta mất nhau xa nhau thật rồi
    Mãi mãi dẫu tim này vẫn yêu em.

    Sao cứ yêu nhau là đau,
    Vẫn nhớ vẫn mong vẫn trông anh từng giờ.
    Sao cứ yêu nhau là đau,
    Cứ khóc khi bao yêu thương giận hờn vu vơ.

    Mất em rồi
    Mất anh thật rồi
    Nhớ lại nhớ nhiều
    Yêu lại yêu thật nhiều...

    Mất em rồi
    Mất anh thật rồi
    Xa lại xa rồi
    Khóc lại khóc vì nhau...

Trang 89 / 108 Đầu tiênĐầu tiên ... 3979878889909199 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •