-
Ðề: Thơ trào phúng
Vịnh anh già.
Nửa đêm uống quá nôn vô tường
Thụt thò lên xuống vấp vũng, mương
Róc rách một khe, xuôi nước rẽ
Lòe xòe hai phía, kẹt con đường
Lên bờ cũng dở quê quê lắm
Lội xuống chẳng hay yếu yếu dường
Ai biểu say chi đành ráng vậy
Thân già gối mỏi nát như tương.
-
Có 2 thành viên cám ơn bài của hahaha:
huongnhu (09-05-2011),NCĐ.2009 (06-04-2011)
Tags for this Thread
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn