Nghe than cảm thấy mà thương
Đàn ông phải tỏ chút gương đi mà
Chỉ tội cho cánh đàn bà
Quanh năm suốt tháng pha trà ,dọn cơm
Nào nghe được mấy chữ thơm
Làm bà nội trợ "gầy còm" chẳng chơi
Một ngày vài tiếng nghỉ ngơi
Nghĩ mà thấy tội cho đời chị em !
Nghe than cảm thấy mà thương
Đàn ông phải tỏ chút gương đi mà
Chỉ tội cho cánh đàn bà
Quanh năm suốt tháng pha trà ,dọn cơm
Nào nghe được mấy chữ thơm
Làm bà nội trợ "gầy còm" chẳng chơi
Một ngày vài tiếng nghỉ ngơi
Nghĩ mà thấy tội cho đời chị em !
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
NHẬT KÝ
Đầu tiên điện thoại giãy đành đạch
Tiếp theo là hai tiếng cạch cạch
Thì ra là tin nhắn của em
Đọc xong thấy toát mồ hôi lạnh.
Anh dẫu offline với bạn bè
Mà lòng vẫn sáng tựa .. sao Khuê
Em ơi đừng tuyệt tình anh nhé
Hãy để đường anh có thể về.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
KHÔNG ĐỀ 16
Đã bấy lâu nay bắt vợ nuôi
Nghe đâu ngoài phố có chợ người
Hôm qua định bán mình nuôi vợ
Hàng ế lại về viết láo chơi
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/