Bài 1 đến 10/163

Chủ đề: Thơ trào phúng

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Chẳng biết làm sao chẳng biết đâu
    Ai mà bán quán, bán ở đâu?
    Tự dưng bước vào ...xin chút nước
    Người không là chủ dám cho sao!

    Cửa kia he hé mới dám vào
    Bụng này bảo dạ chắc chẳng sao
    Mượn ghế nghỉ lưng, đỡ hết rầu
    Tranh thủ bật diêm bắn thuốc lào
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết

    Cửa kia he hé mới dám vào
    Bụng này bảo dạ chắc chẳng sao
    Mượn ghế nghỉ lưng, đỡ hết rầu
    Tranh thủ bật diêm bắn thuốc lào
    Ai mà bán quán...bán ở đâu?
    Tự dưng cửa hé lại bước vào
    Chào hỏi đôi câu rồi... nghỉ mệt
    Miệng cười méo xệch... biết làm sao?
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng


    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Ta vào ta tự chúc ta mấy lời
    Vợ gọi thì không được ơi
    Làm việc không được nghỉ ngơi phút nào
    Vợ về nhăn nhở ra chào
    Dắt xe, pha nước, đi vào đi ra
    Cố cho qua tám tháng ba.
    Ngày mai ta lại là ta. Hì hì.

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Ta vào ta tự chúc ta mấy lời
    Vợ gọi thì không được ơi
    Làm việc không được nghỉ ngơi phút nào
    Vợ về nhăn nhở ra chào
    Dắt xe, pha nước, đi vào đi ra
    Cố cho qua tám tháng ba.
    Ngày mai ta lại là ta. Hì hì.

    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Ta vào ta tự chúc ta mấy lời
    Vợ gọi thì không được ơi
    Làm việc không được nghỉ ngơi phút nào
    Vợ về nhăn nhở ra chào
    Dắt xe, pha nước, đi vào đi ra
    Cố cho qua tám tháng ba.
    Ngày mai ta lại là ta. Hì hì.

    Lưng còng chân vẫn phải đi
    Tay mỏi vẫn phải rửa ly, quét nhà
    Mọi ngày như tám tháng ba
    Khác nhau là chẳng được bà ghi công
    Trót sinh ra phận đàn ông
    Làm sao tránh khỏi mang gông... đàn bà
    Hoan hô ngày 8 tháng 3
    Ngày đó sực nhớ mình là... đàn ông.



  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Ta vào ta tự chúc ta mấy lời
    Vợ gọi thì không được ơi
    Làm việc không được nghỉ ngơi phút nào
    Vợ về nhăn nhở ra chào
    Dắt xe, pha nước, đi vào đi ra
    Cố cho qua tám tháng ba.
    Ngày mai ta lại là ta. Hì hì.

    Lưng còng chân vẫn phải đi
    Tay mỏi vẫn phải rửa ly, quét nhà
    Mọi ngày như tám tháng ba
    Khác nhau là chẳng được bà ghi công
    Trót sinh ra phận đàn ông
    Làm sao tránh khỏi mang gông... đàn bà
    Hoan hô ngày 8 tháng 3
    Ngày đó sực nhớ mình là... đàn ông.


    Bao ngày mang tiếng làm chồng
    Quanh năm suốt tháng chổng mông quét nhà
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Việc thêm một chút có là sao đâu
    Thoảng nghe hai bác than sầu
    Em đây cũng có vài câu thêm vào
    Nam nhi bản tính dâng trào
    Lau nhà,rửa bát cớ sao mà buồn...
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •