Ý NÀNG SAO?
Như là khuê nữ cố làm ngơ
Mặc kẻ tình si hóng thẫn thờ
Sáng vẫn lê la tìm củ mộng
Đêm còn nhấp nhổm nặn hòn mơ
Rèm buông cửa khép nào chi lọt
Cổ ngỏng thân vươn dễ ấy sờ
Mỏi cật chờ tin duyên tự hữu
Hay thò bút ngọc vấn nàng thơ?
Hzz
Ý NÀNG SAO?
Như là khuê nữ cố làm ngơ
Mặc kẻ tình si hóng thẫn thờ
Sáng vẫn lê la tìm củ mộng
Đêm còn nhấp nhổm nặn hòn mơ
Rèm buông cửa khép nào chi lọt
Cổ ngỏng thân vươn dễ ấy sờ
Mỏi cật chờ tin duyên tự hữu
Hay thò bút ngọc vấn nàng thơ?
Hzz
Last edited by khungbotinhyeu; 13-09-2009 at 03:58 PM.
Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!
LÀM KHÁCH
Dự khán nên lòng cũng ngẩn ngơ
Trình thưng ngũ quả trước ban thờ
Tay lần vạt khố vo ve mộng
Dạ nhấm chung tình rúc rich mơ
Của hiếm anh bày không kẻ chạm
Hàng khan ả giữ chẳng ai sờ
Chầu lâu hát mỏi thời ra nhức
Ế ẩm sao người vẫn ủ thơ .
tnqs0117.
hề ... hề .... hề ...
17 cũng...hở?
Trông người lộng lẫy khiến ngu ngơ
Rạo rực quỳ khoanh trước bệ thờ
Chưa lụi tuần nhang hi hí chạm
Mới bày chén rượu thập thò mơ
Chờ chuông gõ xuống nhanh tay chộp
Ngóng giọng rao lên lẹ ngón sờ
Ngũ giác như đàn căng hết cỡ
Phen này chắc mẫm được nàng thơ...
PL 14.9.09
Phải không sư huynh?
Last edited by Tường Thụy; 14-09-2009 at 11:34 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Làm giá tí nghen ...^^
Bên thềm có một kẻ mần thơ
Đứng tựa vào cây mặt sững sờ
Cún cạp bầm mông mà vẫn nhớ
Gai dầm chảy máu cũng còn mơ
Ngoan hiền bếp núc luôn đầy đủ
Hiếu thảo thầy me vẫn kính thờ
Hổng gật coi chàng sao đã nhé
Đôi dòng trả lại thiếp ngồi ngơ
KBTY
xin lỗi, TT sửa lại bài "mất điểm"
Last edited by Tường Thụy; 14-09-2009 at 11:37 AM.
Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!
NẢN QUÁ CHÚ THẦU ƠI
Bỏ luật thôi rồi dở cuộc chơi
Ngày đêm lọ mọ ngỡ đâu lời
Rèm tung tiếc sức bên thềm đợi
Cửa bật thương nàng giữa chợ phơi
Hẳn dạ giai nhân tình mộng thật
Mà chân hào kiệt chiếu toan rời
Trận cờ dễ dãi anh hùng nản
Cột lại bao tiền, ý muốn lơi
Hzz
30 sốt ruột
Chắc hẳn anh chàng đã ngẩn ngơ
Mỹ duyên đẹp thế dễ ơ thờ
Vừa quen ngẫm ý xây lầu mộng
Chớm gặp toan lòng vẽ giấc mơ
Ngỏng cổ thềm sau chờ bút ngoáy
Thò tay ngõ trước đợi phiên sờ
Trống chầu nhịp thúc lòng như lửa
Hối hả đưa vào thơ nối thơ!
PL 14.9.09
Chúc 30 thành công hen!