Bài 1 đến 10/163

Chủ đề: Thơ trào phúng

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    ĐẤU GIÁ MỸ DUYÊN

    Cháu Ỉn Hồng tôi xứng bạn hiền
    Ai vào đấu giá thử mà xem
    Nhìn qua đã mết làn môi đỏ
    Liếc kỹ càng say cặp mắt huyền
    Kẻ thẫn thờ nghe lời nói dịu
    Người mê mẩn ngắm miệng cười duyên
    Còn như yên ổn bề gia thất
    Thì đứng cho xa kẻo chết liền.


    Mời mọi người tham gia đấu giá nhé.

    Bác Thụy hôm nay kén rể hiền
    Cá tôi rảnh rỗi ghé qua xem
    Văn không tả hết làn da trắng
    Thơ chẳng họa xong mái tóc huyền
    Quân tử nhiều người chen đặt chỗ
    Thuyền quyên một bóng đứng chờ duyên
    Mong sao chủ cuộc dây dưa chút
    Cho Cá được xem khỏi tốn tiền.

    Ps: TT đã sửa lại bài trích
    Last edited by Tường Thụy; 13-09-2009 at 10:24 AM.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •