Bài 1 đến 10/163

Chủ đề: Thơ trào phúng

Threaded View

  1. #39
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Thơ trào phúng


    VỢ ĐI HÀN QUỐC

    Vơ đi Hàn Quốc tránh thai
    Ở nhà ta biết lấy ai bạn cùng
    Nấu ăn việc ấy chưa từng
    Tiền đưa đi chợ con dùng chơi gêm
    Tối về thấy sáng ních-nêm
    Biết là bu nó vui bên ấy rồi
    Lại còn toe toét mặt cười
    Ra điều vắng vợ thấy đời khổ ha
    Ca ve tiếp thị tận nhà
    Nghe đồn chị ấy đi xa chưa về
    Em đây tuy đã nái sề
    Nhưng mà được cái chưa hề giang mai.

    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Nhím con (30-05-2011)

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •