Bài 1 đến 10/163

Chủ đề: Thơ trào phúng

Threaded View

  1. #26
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng


    NÓI NHỎ VỚI NHAU



    Cùng nhau chơi ở vườn thơ
    Chỉ mong vui vẻ đừng mơ hơn người.

    Dở, hay đã dở hay rồi
    Có chi mà phải dập vùi lẫn nhau
    Nhẹ nhàng góp ý đôi câu
    Giữ cho tình cảm trước sau thuận hòa.

    Văn mình còn vợ người ta
    Là khuyên thi sĩ tránh xa bệnh này
    Cho dù có thích chê bai
    Thơ chưa hay gắng sẽ hay thôi mà.

    Thôi xin ông với xin bà
    Giỏi giang thì hãy về nhà, được không.


    TT
    Last edited by Tường Thụy; 27-04-2010 at 10:14 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    NCĐ.2009 (06-04-2011)

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •