Trang 12 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 ... LastLast
Bài 111 đến 120/162

Chủ đề: Thơ trào phúng

  1. #111
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Cho em xin lỗi cả nhà
    Bởi vì em gặp "tên gà" gáy trưa !!!
    Gà gáy trưa, trời mưa đang nắng
    Điềm lạ rồi, chắc chẳng mấy khi
    Có cô con gái lỡ thì
    Đang muốn... hì hì... nói nhỏ cho nghe?

  2. #112
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Nghe nói cảm thấy mà thương
    Con gái nói ngược vấn vương trong lòng
    Có chàng trai đến ngóng trông
    Đêm ngày chầu chực vẫn không được gì !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  3. #113
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của trannhankim Xem bài viết
    Nghe nói cảm thấy mà thương
    Con gái nói ngược vấn vương trong lòng
    Có chàng trai đến ngóng trông
    Đêm ngày chầu chực vẫn không được gì !
    Được gì hay chẳng được gì
    Anh cứ tì tì, mắt thấy tai nghe

  4. #114
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Gà gáy trưa, trời mưa đang nắng
    Điềm lạ rồi, chắc chẳng mấy khi
    Có cô con gái lỡ thì
    Đang muốn... hì hì... nói nhỏ cho nghe?
    Người đâu giọng nói chua lè
    Nghĩ sao mà nói lỡ thì cùng ai???
    Bao tuổi có biết, có hay
    Mà sao cứ mãi nói hoài ..."trúa trây"???

  5. #115
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Người đâu giọng nói chua lè
    Nghĩ sao mà nói lỡ thì cùng ai???
    Bao tuổi có biết, có hay
    Mà sao cứ mãi nói hoài ..."trúa trây"???
    Nào đâu có lạ lung gì
    Trên dưới bốn chục hì hì đúng hem?
    Ngã ba "giàu bạc" nhà em
    Hẹn nhau hôm trước, chờ đêm.... anh tới nhà

  6. #116
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Cô bé cặp mắt thơ ngây
    Khiến cho bao kẻ ngất ngây trong lòng
    Ai kia chớ có hoài mong
    Cớ sao nói nhỏ lỡ thì chống chênh !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  7. #117
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Nào đâu có lạ lung gì
    Trên dưới bốn chục hì hì đúng hem?
    Ngã ba "giàu bạc" nhà em
    Hẹn nhau hôm trước, chờ đêm.... anh tới nhà
    Nghe sao lòng thấy xót xa
    Trời ơi đất hỡi ta già thế sao???
    Bây giờ biết nói thế nào
    Bởi vì ai đó cho cao ngút trời !!!
    (Nói thách tuổi của My dữ vậy hả, cho trả giá chút đi nha!!!)

  8. #118
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Cho mình đoán thử đôi lời
    Tuổi My vừa mới đôi mươi thôi hà
    Đoán sai đừng có trách nha
    Vì là thầy bói đoán già đoán non !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  9. #119
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Nghe sao lòng thấy xót xa
    Trời ơi đất hỡi ta già thế sao???
    Bây giờ biết nói thế nào
    Bởi vì ai đó cho cao ngút trời !!!
    (Nói thách tuổi của My dữ vậy hả, cho trả giá chút đi nha!!!)
    Không bốn chục cũng ba nhăm
    Anh đón xàm xàm chắc đúng rồi nhen
    Người chẳng lạ, tên rất quen
    Nếu sai xin lỗi, làm phiền chút nghe

  10. #120
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Lại sai rồi đó bạn hen
    Chắc là hăm mấy chẳng hơn được gì
    Bở lời thơ của hamy
    Ta thường đối đáp khắc ghi trong lòng !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

Trang 12 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •