Trang 11 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... LastLast
Bài 101 đến 110/162

Chủ đề: Thơ trào phúng

  1. #101
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Thấy người say khước ngậm ngùi
    Mặc anh, anh cứ lui cui nhậu hoài
    Nhậu cho quên hết đêm ngày
    Nhậu rồi tự hỏi có ai yêu mình???

    Em về cất giữ ân tình
    Chán chường kẻ nhậu riêng mình không yêu !!!
    Còn anh cứ mãi liêu xiêu
    Để rồi sao đó sớm chiều qui tiên !!!

    Đáng đời cho một tên ghiền
    "Đi" cho khuất mắt khỏi phiền đến ai !!!
    Đời không nhậu cũng phí hoài
    Nhậu "quĩ" nhậu "quài" nhưng vẫn nhớ em
    Nhớ em lại muốn... tèm hem...
    Tèm hem lại nhậu nửa đêm chưa về
    Chưa về em lạnh tái tê
    Thèm hơi "anh Chí" đang phê men... tình

  2. #102
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Nghe lời anh nói thất kinh
    Chẳng thà em chịu một mình tái tê
    Lấy chi cái kẻ rượu mê
    Để rồi sau đó lối về lẻ loi !!!

  3. #103
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Hai người chớ có mà gây
    Để yên tôi nhậu lai rai chút mà
    Cứ làm phiền đến người ta
    Làm mất cả hứng thiệt là vô duyên !!!
    ^-^ hì hì
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  4. #104
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Nghe lời anh nói thất kinh
    Chẳng thà em chịu một mình tái tê
    Lấy chi cái kẻ rượu mê
    Để rồi sau đó lối về lẻ loi !!!
    Đời có rượu mới có men
    Men tình, men rượu bon chen một đường
    Lời em thán thật thê lương
    Thôi anh bỏ rượu, em thương không nào!

  5. #105
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của trannhankim Xem bài viết
    Hai người chớ có mà gây
    Để yên tôi nhậu lai rai chút mà
    Cứ làm phiền đến người ta
    Làm mất cả hứng thiệt là vô duyên !!!
    ^-^ hì hì
    Só-rì đang mãi tỉ tê
    Không biết đằng ấy đang "phê" thứ gì?
    Phê tình, phe rượu tỉ ti ?
    Thôi thì theo ngóng bọn nì đang phê

  6. #106
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Đời có rượu mới có men
    Men tình, men rượu bon chen một đường
    Lời em thán thật thê lương
    Thôi anh bỏ rượu, em thương không nào!
    Anh có bỏ em cũng chào
    Bởi vì em hiểu anh nào bỏ luôn
    Dù cho trời có mưa tuôn
    Thì em cũng sẽ chẳng buồn thương anh !!!
    (báy bay nha, tên nghiện rượu!!! Xiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
    Last edited by hamy; 12-01-2010 at 01:02 PM.

  7. #107
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Đang nhậu mà thấy tức ghê
    Sao không dìu dắc về nhà gây nhau
    Ở đây sao cứ ồn ào
    Bọn này đang uống rượu vào cước ra !!
    hì hì
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  8. #108
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của trannhankim Xem bài viết
    Đang nhậu mà thấy tức ghê
    Sao không dìu dắc về nhà gây nhau
    Ở đây sao cứ ồn ào
    Bọn này đang uống rượu vào cước ra !!
    hì hì
    Cho em xin lỗi cả nhà
    Bởi vì em gặp "tên gà" gáy trưa !!!

  9. #109
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Anh có bỏ thì em cũng chào
    Bởi vì em hiểu anh nào bỏ luôn
    Dù cho trời có mưa tuôn
    Thì em cũng sẽ chẳng buồn thương anh !!!
    (báy bay nha, tên nghiện rượu!!! Xiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
    Nghe qua đã rõ rành rành
    Cái bụng đã đành mà cứ "xí" ra
    Con gái nói ghét ấy mà
    Tức là thương lắm! tức là yêu ghê!

  10. #110
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Nghe qua đã rõ rành rành
    Cái bụng đã đành mà cứ "xí" ra
    Con gái nói ghét ấy mà
    Tức là thương lắm! tức là yêu ghê!
    Nghe ai nói thấy "thương" ghê
    Mong sao không gặp ... lối về chẳng chung
    Bởi vì nghe thấy muốn ...tung
    Làm gì có chuyện đi chung một đường !!!

Trang 11 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •