Trang 10 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... LastLast
Bài 91 đến 100/162

Chủ đề: Thơ trào phúng

  1. #91
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Hì hì. TT đang ở Hội thơ lục bát Vn mà không nhịn nổi lời khen chữ "len lén buồn" của PL. Tuyệt.

    Viết vui thôi anh ạ.

  2. #92
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Đám cưới Mỹ Duyên - Huyzozo

    D
    CƯỚI CHẠY LÀNG

    Đám này sợ gã lang thang
    Nên cho cưới gấp ngỡ ngàng ba quân
    Trống ngoài còn đánh thùng thùng
    Rèm trong đã cuốn quây mùng lót rơm
    Huy kia đòi ởm ờm ơm
    Mỹ Duyên phụng phịu mắt lườm ngó qua
    Vô tình đu cái cột nhà
    Ghé vào trông thấy nín khà một hơi
    Pha lê sợ mất ... ông trời
    Xúi cho cưới gấp ... sợ đời mất anh
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  3. #93
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    CƯỚI CHẠY LÀNG

    Đám này sợ gã lang thang
    Nên cho cưới gấp ngỡ ngàng ba quân
    Trống ngoài còn đánh thùng thùng
    Rèm trong đã cuốn quây mùng lót rơm
    Huy kia đòi ởm ờm ơm
    Mỹ Duyên phụng phịu mắt lườm ngó qua
    Vô tình đu cái cột nhà
    Ghé vào trông thấy nín khà một hơi
    Pha lê sợ mất ... ông trời
    Xúi cho cưới gấp ... sợ đời mất anh


    Xem ra anh hiểu thật rành
    Mỹ Duyên chưa cưới thì anh quần hoài
    Sáng mộng mắt, tối mơ vai
    Nhà người, giậu sắc rào gai cũng luồn
    Công Huy đấu giá. Vãn tuồng
    Để cho Huy rước sẻ suôn, không thì
    Mỹ Duyên lắm kẻ yêu vì
    Anh sang chậm quá mong gì hỡi anh

  4. #94
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng - Kỳ này: Đấu giá Mỹ Duyên

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết


    Xem ra anh hiểu thật rành
    Mỹ Duyên chưa cưới thì anh quần hoài
    Sáng mộng mắt, tối mơ vai
    Nhà người, giậu sắc rào gai cũng luồn
    Công Huy đấu giá. Vãn tuồng
    Để cho Huy rước sẻ suôn, không thì
    Mỹ Duyên lắm kẻ yêu vì
    Anh sang chậm quá mong gì hỡi anh
    Sông dài ôm mãi non xanh
    Hoa vừa hé nụ trên cành mộng mơ
    Nắng vàng buông chậm mong chờ
    Bút son nghiêng chữ vần thơ ướm lòng
    Năm xu một mớ ông chồng
    Ba đồng cô gái má hồng xinh tươi
    Thương em duyên mặn môi cười
    Dẫu rằng chậm bước chẳng lười gian truân
    Bao giờ trống đánh tùng quân
    Xuân thì mầm trỗi quây quần tay đan
    Hihi, chạy thôi!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  5. #95
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    VỢ ĐI HỌP LỚP


    Vợ họp lớp ở Cửa Lò
    Cai tù đi vắng tha hồ làm thơ
    Tiễn nàng ra cửa ô tô
    Nghẹn ngào vét nốt đồng xu cuối cùng      
    Xe đi một đoạn bỗng dừng
    Có thằng chực sẵn, bùng nhùng chui vô.   

    Hôm nay dân ở Cửa Lò
    Đồn rằng Thị Nở cũng vừa đến đây
    Đi cùng là một gã say
    Thoạt trông ai cũng biết ngay Chí Phèo.


    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  6. #96
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Một tay bế một tay đèo
    Vợ sao khoẻ thế đưa vèo vào trong
    Say vì cái kiếp chơi ngông
    Tên chồng hủ ruợu tính không đổi dời
    Nhân đây xin góp một lời
    Chớ đừng lấy thứ trời ơi nhậu hoài !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  7. #97
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Vào đây sao khoái ghê ta
    Cái chàng hủ rượu bê tha suốt ngày
    Ruộng nương để vợ anh cày
    Anh thì cứ mãi ôm hoài thùng bia!!!
    Last edited by hamy; 12-01-2010 at 12:16 PM.

  8. #98
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Không say ta chớ nên dìa
    Lai rai thỏa thích suốt ngày suốt đêm
    Chưa say thì cứ uống thêm
    Khi nào chến choáng êm đềm rút lui !!!
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  9. #99
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Thấy người say khước ngậm ngùi
    Mặc anh, anh cứ lui cui nhậu hoài
    Nhậu cho quên hết đêm ngày
    Nhậu rồi tự hỏi có ai yêu mình???

    Em về cất giữ ân tình
    Chán chường kẻ nhậu riêng mình không yêu !!!
    Còn anh cứ mãi liêu xiêu
    Để rồi sao đó sớm chiều qui tiên !!!

    Đáng đời cho một tên ghiền
    "Đi" cho khuất mắt khỏi phiền đến ai !!!
    Last edited by hamy; 12-01-2010 at 12:21 PM.

  10. #100
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ trào phúng

    Mai này anh hết lai rai
    Tinh sương thức giấc lại cày cùng em
    Bù đắp lại biết bao đêm
    Em nằm thẳng giấc mà không có chàng !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

Trang 10 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •