Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Bài 31 đến 39/39

Chủ đề: Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !

    Hì cả nhà ...Giấy thông hành đã đóng dấu gòi...bất cả kháng mừ ...
    Cả nhà mình cùng đợi nhé...chủ nhật tới hoặc tuần sau cả nhà chúng ta sẽ "mần 01 chuyến " nhé...
    Có 01 vài chương trình đã lên rồi ...và đặc biệt sẽ có chương trình "Trăng Yêu Thương - 2009 " cho các cháu cô nhi khuyết tật trong mùa trung thu này ...
    Tình thân....
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. #32
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !

    Trung thu này cty em cũng làm 1 chương trình cho 1000 trẻ em nghèo, tổ chức đưa 500 bé đến Đầm Sen vui chơi, tặng quà, và tặng quà cho 500 trẻ đường phố. Tìm mạnh thường quân phê luôn ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  3. #33
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !

    Vì là thứ 4 ngày trong tuần nên ai cũng phải đi làm, chạy vạy được lắm nơi mới mượn được 03 mem lần đầu tiên đi tham gia... Thế là dược cả thảy 6 mem tính luôn cả Bầm với mẹ con chị Nhật Hạ...
    Chị BV một trong những mạnh thường quân xuyên suốt của "Những Người Bạn- Bên Tôi" cũng đi mượn được 01 xe 7 chỗ của người bạn đến chỡ hàng....Nhưng vẫn không đủ thế là phải thêm 02 hon đa do 4 cô gái ôm, lái, chỡ..
    Qùa tặng cho 03 nơi quá nhiều, không người khiêng vác nên nhiệm vụ của 01 phó nháy đành chịu phạt.....chỉ có vài tấm hình gọi là tượng trưng....nhưng những người trong chúng tôi tham gia hôm nay ai cũng hiểu giá trị của sự chia sẽ đáng giá như thế nào... Rất nhiều giọt mồ hôi hôm nay rơi xuống, cùng với khoảng đường 170 cây số cho cả đi và về...đi thì trời nắng về thì mưa to...mong rằng 3 em tham gia lần đầu tiên hôm nay sẽ ko bị bệnh khi mắc mưa trận mưa rất lớn hôm nay các em nhé...
    Một vài hình ảnh của bữa đi hôm nay...



    4 cô gái thồ, chỡ...ôm...



    Chị BV và bạn....tặng quà cho các cụ....



    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  4. #34
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !

    Các em quay quanh chị BV...nhận quà....







    Các cụ rất thích, và cảm động khi những món quà này trao tặng là lúc các cụ đang cần và thiếu...



    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  5. #35
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !

    Cụ này vẫn nằm trơ trọi, chờ sự săn sóc của các cụ kế bên hay của sư cô...



    Các em nhận quà và nói cảm ơn rất dễ thương....









    Cả nhà làm 01 tấm lưu niệm trước khi chia tay...

    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  6. #36
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !

    Chương trình "Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !" kết thúc trong niềm vui nụ cười hạnh phúc của cả người cho, người nhận, và người đi kết nối....
    Xin thay mặt cám ơn các chị bạn (dấu tên) đã cùng nhau gom góp tài trợ cho chương trình này.... "Hạt yêu thương " các chị ươm mầm cho hôm nay...sẽ là những quả ngọt cho đời trong tương lai...
    "Những người bạn - bên tôi" vô cùng hạnh phúc khi được dẫn chị đến những nơi này để chị tận chứng kiến những gì mà các cụ các em cần rất thiết thực... Và các chị sẽ nhìn nhận được "cách cho, cách san sẽ " như thế nào các chị nhỉ? Người sống vẫn cần thiết hơn người đã mất đi rồi...những gì các cụ, các em đang thật sự cần...tại sao chúng ta ko trao tặng...thế để khi các cụ mất đi chúng lại ma chay, cúng...cho lớn chị nhỉ...
    Đi khảo sát đến tận nơi....
    Lời các cụ nói : Con ơi, dép cụ đứt rồi,
    : Con ơi, già thèm sữa quá
    Hay lời các em : Cô ơi, con vẽ hết vỡ rồi....v...v...
    Những gì các cụ các em cần ngay hiện tại vẫn thiết thực hơn...ngôi chùa này to đẹp hay nơi ở cho các em to lớn, cụ kia mới mất phải cúng cho nhiều để cụ phù hộ...v...v...
    Và cũng xin cảm ơn các thành viên, các bạn đã tham gia chương trình này, xin cảm ơn những người đi khảo sát thực tế...
    "Hạt Yêu Thương " chúng ta cùng nhau gieo trồng hôm nay...sẽ là niềm vui cho các cụ gần đất xa trời, sẽ là hoa thơm quả ngọt trong tương lai giúp các em trở thành những người có ích cho mai sau...
    Hạt yêu thương - giữa đời thường !
    Không mùi, không vị...mà vương vấn lòng
    Hạt yêu thương sẽ trổ bông
    Cho đời tươi thắm...mênh mông tình người...

    Mang lại niềm vui nụ cười cho người khác hẳn chúng ta cũng vui lây các chị (dấu tên), các thành viên, các bạn nhỉ.... Niềm an lạc sẽ đến với cả người cho, người nhận, và người đi kết nối...
    Thân ái...
    Ms.Bầm

    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  7. #37
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Somewhere
    Bài viết
    148
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !

    Cảm ơn chị TAT đã thổi một luồng gió mới vào NR!

  8. #38
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !

    ...
    Cả nhà làm 01 tấm lưu niệm trước khi chia tay...

    [/I]

    Còn 1 người trốn đâu rồi Tím?

  9. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hạt Yêu Thương Giữa Đời Thường !

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Còn 1 người trốn đâu rồi Tím?

    @PL:Thì.......Chụp hình...hổng lẽ Tím dím....

    TAT: Lại một ngày "Những người bạn bên tôi" đi kết nối yêu thương thật vui và hp Tím nhể (người thật,việc thật)......Tiếc quá vì thời gian gấp nên ko làm Xe Ôm dc?....
    Last edited by LÃO HẠC; 10-09-2009 at 07:50 AM.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •