Híc hic ...
Lịch ngoài ý muốn ....
Mai TAT cũng trốn buổi sáng đây ...hông biết có bị trừ cơm ko ...
Nếu bị trừ có ai từ thiện cho mình dĩa cơm ko hỉ ...
Híc hic ...
Lịch ngoài ý muốn ....
Mai TAT cũng trốn buổi sáng đây ...hông biết có bị trừ cơm ko ...
Nếu bị trừ có ai từ thiện cho mình dĩa cơm ko hỉ ...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Topic hay và ý nghĩa quá! Hòa cũng muốn tham gia lắm, nhưng chỉ thứ 7 và CN thôi, Ngày thường thì không đi được. Lần sau tổ chức vào thứ 7, CN đi, Hòa sẽ phụ chở đồ, khuân vác.... và có thể làm cả một số việc .... nếu chị em cần...!!!
Trời ơi Tím ơi là Tím...đúng là lịch ngoài ý muốn của mọi người....LH bi giờ vô mới thấy,nên ko đổi ca làm dc?cũng hơi buồn...thui mai Tím gắng tự làm Xe Ôm nha,lần sau có cần Xe Ôm thì Tím nhớ phone cho LH trước LH để xắp xếp vc....ngày mai LH ko làm xe ôm dc?..thông củm nhá....
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Trung thu này cty em cũng làm 1 chương trình cho 1000 trẻ em nghèo, tổ chức đưa 500 bé đến Đầm Sen vui chơi, tặng quà, và tặng quà cho 500 trẻ đường phố. Tìm mạnh thường quân phê luôn ^^
Vì là thứ 4 ngày trong tuần nên ai cũng phải đi làm, chạy vạy được lắm nơi mới mượn được 03 mem lần đầu tiên đi tham gia... Thế là dược cả thảy 6 mem tính luôn cả Bầm với mẹ con chị Nhật Hạ...
Chị BV một trong những mạnh thường quân xuyên suốt của "Những Người Bạn- Bên Tôi" cũng đi mượn được 01 xe 7 chỗ của người bạn đến chỡ hàng....Nhưng vẫn không đủ thế là phải thêm 02 hon đa do 4 cô gái ôm, lái, chỡ..
Qùa tặng cho 03 nơi quá nhiều, không người khiêng vác nên nhiệm vụ của 01 phó nháy đành chịu phạt.....chỉ có vài tấm hình gọi là tượng trưng....nhưng những người trong chúng tôi tham gia hôm nay ai cũng hiểu giá trị của sự chia sẽ đáng giá như thế nào... Rất nhiều giọt mồ hôi hôm nay rơi xuống, cùng với khoảng đường 170 cây số cho cả đi và về...đi thì trời nắng về thì mưa to...mong rằng 3 em tham gia lần đầu tiên hôm nay sẽ ko bị bệnh khi mắc mưa trận mưa rất lớn hôm nay các em nhé...
Một vài hình ảnh của bữa đi hôm nay...
4 cô gái thồ, chỡ...ôm...
Chị BV và bạn....tặng quà cho các cụ....
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống