Bài 1 đến 10/103

Chủ đề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Cho anh chia sẽ một chút vô tình!!!
    Vô tình gì nỗi vô tình
    Vô tình mà lại đem tình sẽ chia
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Vô tình gì nỗi vô tình
    Vô tình mà lại đem tình sẽ chia
    Thôi mà, dù sao thì cũng là một chút hữu tình
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Xin Một Góc _ Chông Chênh !


    Về Sao Chẳng Thấy ?

    Người đã trở về chẳng thấy đâu?
    Để ai trông ngóng mắt hoen sầu
    Người vẫn lãng du đùa hoa lá
    Để Góc _Chông Chênh buồn đêm thâu

    Chẳng trách được nhau - đâu lời hứa
    Chút tình nào đủ trói buộc ai
    Một thoáng dư hương nay đã cũ
    Sẽ chóng bụi mờ bóng thời gian

    Đành thôi chúc anh đời vui khỏe
    Tình em cũng chỉ thoáng hư không
    Giữ nhau kỷ niệm đà lưu luyến
    Phiêu bồng tình đắng buổi đầu đông
    17.10.09
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •