Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
Người trong mộng: đang đi tìm
Everything will be over then.
Left bright sun after the rain.
Klosen ! Try to...
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
hìhì, em dốt thơ thì anh cứ post thơ trêu em, em cũng nghịch ngợm tý vậy, hy vọng ko ai cười em, xấu hổ lắm ạ
Làm gì có yêu dấu, dấu yêu đâu
Có là phải báo cáo ngay ạ
Đóng dấu hay không thì chửa biết
Còn đợi thời gian để hiểu để yêu
Em chưa dấu yêu nên chưa tỏ dấu thế nào
em tưởng anh phải tỏ hơn em chứ nhỉ
Cũng chờ cũng đợi một dấu yêu
Khi nào, khi nào bây giờ nhỉ????
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Hì hì, hôm nay mới biết huynh Tường Thuỵ hơn mình tới mười mấy cái xuân xanh.
Chúc anh mãi mãi xuân tình với những vần thơ nồng cháy.
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà