------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả
...!!!
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
tạm xóa
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Cảm ơn em nhé. Anh vừa bịa ra được mấy câu thơ vui, tặng em luôn:
Loằng ngoằng một cái nick:
Yêu dấu nhiều nên dẫn đến dấu yêu
Tại dấu ấy nên em đành phải giấu
Sợ mẹ mắng hỏi đứa nào đóng dấu
Hạnh phúc đâu bằng lần đầu có dấu yêu
Cái dấu ấy nó thế nào hở em
Anh khờ quá đến giờ còn chưa rõ
Nó đậm hay nông, vết mờ hay tỏ
Anh bồn chồn chờ đợi một dấu yêu
![]()
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
hìhì, em dốt thơ thì anh cứ post thơ trêu em, em cũng nghịch ngợm tý vậy, hy vọng ko ai cười em, xấu hổ lắm ạ
Làm gì có yêu dấu, dấu yêu đâu
Có là phải báo cáo ngay ạ
Đóng dấu hay không thì chửa biết
Còn đợi thời gian để hiểu để yêu
Em chưa dấu yêu nên chưa tỏ dấu thế nào
em tưởng anh phải tỏ hơn em chứ nhỉ
Cũng chờ cũng đợi một dấu yêu
Khi nào, khi nào bây giờ nhỉ????
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả
...!!!
Chúc mừng SN anh Tường Thuỵ!
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Mừng anh năm bảy xuân xanh
Tuổi vàng rực rỡ, long lanh giọt cười.
Trẻ trung như thưở đôi mươi
Men rượu ủ một đời người hương say
Tuổi anh, em có nào hay
Mong anh trẻ mãi bắt tay chúc mừng!
Lửa trong anh vẫn hừng hừng
Đò ngang bao chuyến chưa dừng bước chân.....
Sánh so nào kém giai tân
Săm căng, lốp mọng, cơ gân cuộn cuồn
Gái ngoan em cũng có luôn
Chúc anh ào ạt lũ tuôn đầu nguồn
Bao nhiêu là những nỗi buồn
Gửi vào trong gió cánh chuồn bay xa
Chúc anh thi tứ mặn mà
Gừng cay, cay mãi, càng già càng cay
Chúc Anh sức khoẻ mỗi ngày
Liêu xiêu bến mộng nồng say bến đời ...![]()
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/