Bài 1 đến 10/25

Chủ đề: Thơ cho những kẻ say!

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Thơ cho những kẻ say!

    Trách ai?!

    Ngoài trời mưa gió bão bùng...
    Lạnh run thân xác, nát tan cõi lòng.!
    Ai gây nên cảnh trái ngang?!!
    Để cho đôi lứa lỡ làng tơ duyên.

    Hay là Nguyệt Lão ngủ quên?!
    Duyên se chưa hết nên đành chia xa...
    Ước gì??? Người ở bên ta!
    Cùng nhau viết tiếp lời ca cháy nồng.

    Cho duyên kết nối tình duyên.
    Một đời ta được phỉ nguyền mộng mơ!
    Có người ta đón, ta chờ...
    Người đi ta bỗng thờ ơ cõi đời.!

    Có người ta cất muôn lời...
    Không người ta mãi lặng câm một mình.
    Có người mọi vật đều xinh,
    Người về phương ấy ta đành đơn côi...

    Dường như mưa đã tạnh rồi,
    Mà sao gió lạnh vẫn hoài quanh đây???
    Buồn giăng phủ kín hồn này...!!!



    _Y vũ cơ hàn_
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket songdeyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    502
    Thanks
    30
    Thanked 31 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Thơ cho những kẻ say!

    SAY GIỮA TRỜI KHUAY.


    Sau cơn say ngất ngưỡng
    Nơi đâu anh trở về ?
    Rượu không là nghiệp chướng
    Buồn quá hoá u mê!

    Đường khuya chân chếnh choáng
    Lòng vắng hơn vỉa hè
    Tình thiếu màu trinh trắng
    Thừa cay đắng não nề!

    Ngửa mặt nhìn trời khuay
    Vòm trời hay vòm huyệt?
    Sao Khuê kề sao Tua
    Anh say,sầu hay chết?


    -NGỖ XUYÊN-
    Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
    Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.

    -NX-

  3. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Thơ cho những kẻ say!

    Trích dẫn Trích dẫn của songdeyeu Xem bài viết
    SAY GIỮA TRỜI KHUAY.


    Sau cơn say ngất ngưỡng
    Nơi đâu anh trở về ?
    Rượu không là nghiệp chướng
    Buồn quá hoá u mê!

    Đường khuya chân chếnh choáng
    Lòng vắng hơn vỉa hè
    Tình thiếu màu trinh trắng
    Thừa cay đắng não nề!

    Ngửa mặt nhìn trời khuay
    Vòm trời hay vòm huyệt?
    Sao Khuê kề sao Tua
    Anh say,sầu hay chết?


    -NGỖ XUYÊN-

    Em đã hết say để về với MSFC chưa em?

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket songdeyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    502
    Thanks
    30
    Thanked 31 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Thơ cho những kẻ say!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết

    Em đã hết say để về với MSFC chưa em?
    hihi,xin lỗi anh em đã vắng mặt lâu ngày.bận quá chủ tịch ơi,e sẽ cố gắng
    Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
    Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.

    -NX-

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •