Bài 1 đến 10/25

Chủ đề: Thơ cho những kẻ say!

Threaded View

  1. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    299
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Thơ của những kẻ say!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Đúng là anh... LA
    hì Cỏ, ko là anh thì là ai...không biết Cỏ đã xoá số của anh chưa nhỉ..?



    Tôi vẫn là tôi của ngày xưa
    Độc hành nhịp bước dưới nắng mưa
    Nhớ về em lắm, chiều xưa ấy
    Ngọn Cỏ hao gầy thân gió lay

    Mong nắm chặt tay riêng mình em
    Mình bước bên nhau và cùng xem
    Sài Gòn chiều vắng, mình say đắm
    Chợt nép vào nhau, mưa ngoài hiên...!


    * Được không Cỏ !

    Last edited by LaoÁi; 06-09-2009 at 01:17 AM.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •