Last edited by Triplec; 05-08-2009 at 10:55 PM.
Đáng ra chỉ khai đến đấy thôi, nhưng lỡ rồi.... em hỏi thì anh phải khai luôn... bẻ cành hoa ấy, chụp xong rồi đem... tặng cô hàng nước, cô ta cảm động quá nên ... được tặng lại... ly trà đá và...., cái này gọi là "nghệ "thực" vị nhân sinh" em nhỉ? đâu có vùi, có dập gì đâu?
Có kèm cái hình sau, để chứng minh anh nói thật nhé! cái quán nước vỉa hè ấy, nằm bên tay phải, nhìn qua kẽ lá, ngồi trên ghế đá...
Last edited by NHAT NGUYET; 05-08-2009 at 11:20 PM.
[QUOTE=NHAT NGUYET;38230]Đáng ra chỉ khai đến đấy thôi, nhưng lỡ rồi.... em hỏi thì anh phải khai luôn... bẻ cành hoa ấy, chụp xong rồi đem... tặng cô hàng nước, cô ta cảm động quá nên ... được tặng lại... ly trà đá và...., cái này gọi là "nghệ "thực" vị nhân sinh" em nhỉ? đâu có vùi, có dập gì đâu?
Có kèm cái hình sau, để chứng minh anh nói thật nhé! cái quán nước vỉa hè ấy, nằm bên tay phải, nhìn qua kẽ lá, ngồi trên ghế đá...
[CENTER]
Và đây là hàng cây liễu mà anh đã bẻ riêng môt nhành hoa để chụp hình đấy! Còn người ngồi em đoán xem là ai?
/QUOTE]
Ai mặc bộ đồ trắng đẹp trai ngời ngợi thế nhỉ...
Đổi hoa lấy nước...NN này cũng thực là ...một công đôi ba chuyện, thực tế thật.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera