Hoa lá phải để ở khung cảnh tự nhiên của nó thì mới đẹp chứ anh? Liễu đẹp ở cái dáng rủ của nó mà anh lại làm cho nó dựng ngược lên thế, đâu còn thấy đẹp nữa, chỉ thấy hoa cứng quèo (và lởm chởm) thôi. Muốn lấy hồ nước phía sau làm nền, chắc anh ngồi thấp xuống một chút là được phải không?
Triplec thấy thế nào nói thế, không được giận nhé!
Last edited by Triplec; 05-08-2009 at 10:55 PM.
Đáng ra chỉ khai đến đấy thôi, nhưng lỡ rồi.... em hỏi thì anh phải khai luôn... bẻ cành hoa ấy, chụp xong rồi đem... tặng cô hàng nước, cô ta cảm động quá nên ... được tặng lại... ly trà đá và...., cái này gọi là "nghệ "thực" vị nhân sinh" em nhỉ? đâu có vùi, có dập gì đâu?
Có kèm cái hình sau, để chứng minh anh nói thật nhé! cái quán nước vỉa hè ấy, nằm bên tay phải, nhìn qua kẽ lá, ngồi trên ghế đá...
Last edited by NHAT NGUYET; 05-08-2009 at 11:20 PM.