Không biết chim gì?



Con chim này mình chụp từ ban công nhà mình. Một buổi sáng cách đây mấy tuần thức dậy thấy tiếng chim lao xao bên cửa sổ. Mở cửa chạy ra thấy một đôi chim đang ríu rít. Một con (là cô nàng này) đang nằm ổ còn một chú chim thì đang lượn ở trên, chắc là chào tạm biệt để đi làm. Trông đôi chim tình cảm ghê lắm. Mình chạy vào lấy máy ảnh ra chụp thì máy lại hết pin. Vội đi làm nên mình cũng không chụp được đôi chim ấy, định bụng hôm sau sẽ chụp. Vậy mà liên tiếp mấy hôm sau hôm nào cũng chỉ thấy có một chim mái, không biết con chim trống đi suốt mấy ngày chưa về hay là sáng lại dậy sớm đi kiếm mồi về cho vợ con mà mình dậy muộn hơn nên không gặp. Mấy hôm nay thì cả chim mái cũng không thấy nữa. Cũng chẳng thấy chim con nào nở ra cả. Không hiểu đôi chim ấy rủ nhau bay đi đâu rồi. Hy vọng không phải vì mình chụp hình mà đôi chim ấy phải rời tổ đi nơi khác!

Nhìn cô nàng chim này thấy giống mình ngày xưa, hồi "nằm ổ". Béo quay cut cút, hihi.

Một người bạn khi nghe mình kể chuyện đôi chim thì đoán là con chim trống đã gặp phải chuyện gì rồi. Anh ấy nói loại chim này ở CA rất nhiều, trông chúng rất hiền, nhiều khi đến chậm chạp nữa. Những con chim này thường đi có đôi, hiếm khi thấy đi lẻ một con đực hay mái. Anh ấy nói có thể con mái buồn quá nên bỏ đi, hoặc đi tìm chồng.

Chẳng hiểu có phải như bạn mình nghĩ không nhưng mấy hôm nay nhìn cái tổ trống trơn, không thấy đôi chim ấy mình cũng thấy buồn. Hôm trước cứ nghĩ là sẽ có lúc gặp cả gia đình chim với những con chim non mới nở nữa mà bây giờ thì cả hai con chim bỏ đi hết rồi. Chỉ mong là con chim trống không bị làm sao. Mà chắc bạn mình nói cũng đúng vì nếu con chim mái sợ mình thì phải bỏ ngay đi sau hôm mình chụp ảnh nhưng mấy hôm sau mình vẫn thấy chim mái. Khoảng một tuần sau chim mới bỏ đi. Còn con chim trống mình chỉ gặp có đúng một ngày. Trông đôi chim ấy ríu rít tình cảm lắm. Nếu quả thực chim trống bị làm sao thì tội quá. Thôi không nghĩ chuyện xấu cho chim nữa.Hy vọng là đôi chim ấy tìm được chỗ nào tốt hơn cái cây ở cạnh nhà mình nên đã chuyển đi rồi!

Triplec March 29, 2008