Hoa Trinh nữ bác NN ạh!
Vâng! Đúng vậy bác nhưng em chắc chắn tấm trên là hoa Trinh nữ mà bác! Chả hiểu ai đặt tên cho nó nhưng em biết nó cách đây khoảng 15 năm rồi!
Trinh nữ có hoa trắng xen lẫn đỏ tươi, cây có hình dáng giản dị, dân dã, vốn được trồng nhiều vùng nông thôn miền bắc. Đặc điểm của trinh nữ là nhiều hoa, hoa đẹp và cũng xinh xắn.
http://dothi.net/News/Cam-nang/Khong...8/12/3B9AE16D/
Last edited by secret000; 11-08-2009 at 03:54 AM.
Người đàn bà đẹp luôn luôn lấy chồng không ra gì. Vì người đàn ông thông minh không bao giờ lấy đàn bà đẹp.
Oa Nữ mỗi khi chụp hình cũng chỉ nghĩ đó là những hình ảnh kỉ niệm hay là những hình ảnh minh hoạ nơi chốn mình ở, chứ chưa bao giờ nghĩ đó là những tấm hình nghệ thuật...
Tuy vẫn luôn phấn đấu để có bức hình hoàn mĩ...Vậy thì Sec cứ mạnh dạn mà chụp bắt những khoảnh khắc mà mình yêu thích...Rồi từ từ học hỏi...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Sec chụp đẹp lắm, hum nào cho Tz đi vác chân máy cho Sec với nhá....
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"