Anh này ăn nói ngoa ngôn
Ruộng nào khô với ruộng tồn hả anh?
Em đây thân gái thèm chanh
Của chua anh có ngon lành em xơi
Làm sao cứ phải mơi mơi
Giếng sâu thả tõm dây tời làm chi
Tưởng em tính nết nhu mì
Ai ngờ từng trải nhiều khi cũng lầm
Trong thì đỏ, ngoài đã thâm
Bác sỹ kết luận bị đâm quá nhiều
Các vàng anh chẳng dám liều
Kiếm ba chén rượu chiều chiều uống chơi
Last edited by Cá Chuồn; 06-09-2009 at 07:52 PM.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Tưởng em tính nết nhu mì
Ai ngờ từng trải nhiều khi cũng lầm
Trong thì đỏ, ngoài đã thâm
Bác sỹ kết luận bị đâm quá nhiều
Các vàng anh chẳng dám liều
Kiếm ba chén rượu chiều chiều uống chơi
Sao anh lại nói chuyện đời
Gái ngoan em muốn rã rời đớn đau
Nếu thương thì bám lấy nhau
Còn không xin hãy mau mau mà chuồn
Gái ngoan em cũng nói luôn
Chắc gì anh đã được luồn của em?