Em đây đích thị gái ngoan
Chớ chẳng phại loại lăng loàn đâu anh
Tuổi hoa đôi mấy xuân xanh
Vô đây em tính thả mành tìm giai
Anh nào sức khỏe dẻo dai
Mặt zô trán zỗ làm bài em xem
Gái ngoan em hỡi ơi em
Em đây cũng cố bon chen nhẩy vào
Nói gì chứ chuyện xúc đào
Vượt tường với lại xé rào là anh
Anh nhìn thằng gig lượn quanh
Mà lòng chỉ muốn phanh mồm nó ra
Thằng này thuộc loại chuyên gia
Đông joăng có hạng đàn bà tránh xa
Gái ngoan em hỡi ơi em
Em đây cũng cố bon chen nhẩy vào
Nói gì chứ chuyện xúc đào
Vượt tường với lại xé rào là anh
Anh nhìn thằng gig lượn quanh
Mà lòng chỉ muốn phanh mồm nó ra
Thằng này thuộc loại chuyên gia
Đông joăng có hạng đàn bà tránh xa
Ấy đừng bức xúc đại ca
Có tin em oánh chít.... anh giờ
Mình thì vẫn cố vẫn làm ngơ
Nào hay ông ấy nãy giờ vẫn cương
Nếu mà anh thích nhiễu nhương
Thì xem đi nhé, tấm gương Dog kìa
Ấy đừng bức xúc đại ca
Có tin em oánh chít.... anh giờ
Mình thì vẫn cố vẫn làm ngơ
Nào hay ông ấy nãy giờ vẫn cương
Nếu mà anh thích nhiễu nhương
Thì xem đi nhé, tấm gương Dog kìa
Thằng Dog sao hả?Úp thìa?
Nôn tường bệnh nó đã vìa suối vang?
Hay oan hồn vẫn lang thang
Dật dờ nó kiếm chỗ phang...ma àh?