Trang 1 / 8 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/344

Chủ đề: Tìm chồng

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Tìm chồng

    Em đây đích thị gái ngoan
    Chớ chẳng phại loại lăng loàn đâu anh
    Tuổi hoa đôi mấy xuân xanh
    Vô đây em tính thả mành tìm giai
    Anh nào sức khỏe dẻo dai
    Mặt zô trán zỗ làm bài em xem

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Em đây đích thị gái ngoan
    Chớ chẳng phại loại lăng loàn đâu anh
    Tuổi hoa đôi mấy xuân xanh
    Vô đây em tính thả mành tìm giai
    Anh nào sức khỏe dẻo dai
    Mặt zô trán zỗ làm bài em xem
    Trong này chẳng thiếu đâu em
    Anh nào mà chẳng có tem bảo hành
    Đẹp zai thì đã có anh
    Còn khoẻ thì có thằng ranh Dog à
    Mặt zô thì gặp Gang nha
    Chứ còn chán zỗ thì là ông I
    Xấu trai nhất chắc ông Thi
    Gái Ngoan, em muốn củ lì ông nao

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Trong này chẳng thiếu đâu em
    Anh nào mà chẳng có tem bảo hành
    Đẹp zai thì đã có anh
    Còn khoẻ thì có thằng ranh Dog à
    Mặt zô thì gặp Gang nha
    Chứ còn chán zỗ thì là ông I
    Xấu trai nhất chắc ông Thi
    Gái Ngoan, em muốn củ lì ông nao
    Em đây có mỗi một phao
    Xếp hàng như vậy anh nào thương đây?
    Mỗi anh 1 vẻ phây phây
    Đẹp zai không khỏe lại gầy như que
    Mặt Zô thiếu zỗ lấp đầy
    Xấu trai sức khỏe như vầy làm sao
    Các anh bình tĩnh đã nào
    Em quyết sẽ thử sẽ trao từng người
    Anh gig chớ vội mỉm cười
    Đẹp chai chưa chắc là người đầu tiên
    Nhỡ đâu em thich Dog điên
    Cài thêm anh nghiện rồi nghiền anh i
    Anh gang có vẻ nghĩ suy
    Từ từ anh nhé làm gì vội nôn

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Em đây có mỗi một phao
    Xếp hàng như vậy anh nào thương đây?
    Mỗi anh 1 vẻ phây phây
    Đẹp zai không khỏe lại gầy như que
    Mặt Zô thiếu zỗ lấp đầy
    Xấu trai sức khỏe như vầy làm sao
    Các anh bình tĩnh đã nào
    Em quyết sẽ thử sẽ trao từng người
    Anh gig chớ vội mỉm cười
    Đẹp chai chưa chắc là người đầu tiên
    Nhỡ đâu em thich Dog điên
    Cài thêm anh nghiện rồi nghiền anh i
    Anh gang có vẻ nghĩ suy
    Từ từ anh nhé làm gì vội nôn
    Nhìn em như vậy mà khôn
    Anh nào cũng thích, lậy hồn xin tha
    Chắc là em xấu như ma
    So về nhan sắc kém xa mọi người
    Chanh chua, bảo thủ, lại lười
    Mặt thì héo úa, chẳng tươi tẹo nào
    Người thì gầy nhẳng, nguều ngoào
    Chứ đâu có được hồng hào như ai
    He he chắc tả không sai
    Gái Ngoan em cứ tìm zai làm chồng

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Nhìn em như vậy mà khôn
    Anh nào cũng thích, lậy hồn xin tha
    Chắc là em xấu như ma
    So về nhan sắc kém xa mọi người
    Chanh chua, bảo thủ, lại lười
    Mặt thì héo úa, chẳng tươi tẹo nào
    Người thì gầy nhẳng, nguều ngoào
    Chứ đâu có được hồng hào như ai
    He he chắc tả không sai
    Gái Ngoan em cứ tìm zai làm chồng
    Anh gig nói thế lộng ngôn
    Chưa xem chưa thử chưa hôn thật buồn
    Em như 1 cánh chuồn chuồn
    Vui thì em đậu khi buồn em bay
    Nếu giỏi anh hãy đến ngay
    Đặt phòng em sẽ cả ngày xơi anh
    Làm sao cứ phải loanh quanh
    Lúc thò lúc thụt củ hành quắt queo

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Anh gig nói thế lộng ngôn
    Chưa xem chưa thử chưa hôn thật buồn
    Em như 1 cánh chuồn chuồn
    Vui thì em đậu khi buồn em bay
    Nếu giỏi anh hãy đến ngay
    Đặt phòng em sẽ cả ngày xơi anh
    Làm sao cứ phải loanh quanh
    Lúc thò lúc thụt củ hành quắt queo
    Được rùi, nhắm mắt anh theo
    Book room ở một hotel thật gần
    Chỗ này anh đến mấy lần
    Thế nên là có mấy phần tự tin
    Này nhé anh vẫn còn zin
    Nhẹ tay một chút anh xin em à
    Chuyện gì cũng phải tà tà
    Em đừng làm thế chết cha anh rồi

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Em đây đích thị gái ngoan
    Chớ chẳng phại loại lăng loàn đâu anh
    Tuổi hoa đôi mấy xuân xanh
    Vô đây em tính thả mành tìm giai
    Anh nào sức khỏe dẻo dai
    Mặt zô trán zỗ làm bài em xem
    Gái ngoan em hỡi ơi em
    Em đây cũng cố bon chen nhẩy vào
    Nói gì chứ chuyện xúc đào
    Vượt tường với lại xé rào là anh
    Anh nhìn thằng gig lượn quanh
    Mà lòng chỉ muốn phanh mồm nó ra
    Thằng này thuộc loại chuyên gia
    Đông joăng có hạng đàn bà tránh xa

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Gái ngoan em hỡi ơi em
    Em đây cũng cố bon chen nhẩy vào
    Nói gì chứ chuyện xúc đào
    Vượt tường với lại xé rào là anh
    Anh nhìn thằng gig lượn quanh
    Mà lòng chỉ muốn phanh mồm nó ra
    Thằng này thuộc loại chuyên gia
    Đông joăng có hạng đàn bà tránh xa
    Ấy đừng bức xúc đại ca
    Có tin em oánh chít.... anh giờ
    Mình thì vẫn cố vẫn làm ngơ
    Nào hay ông ấy nãy giờ vẫn cương
    Nếu mà anh thích nhiễu nhương
    Thì xem đi nhé, tấm gương Dog kìa

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Ấy đừng bức xúc đại ca
    Có tin em oánh chít.... anh giờ
    Mình thì vẫn cố vẫn làm ngơ
    Nào hay ông ấy nãy giờ vẫn cương
    Nếu mà anh thích nhiễu nhương
    Thì xem đi nhé, tấm gương Dog kìa
    Thằng Dog sao hả?Úp thìa?
    Nôn tường bệnh nó đã vìa suối vang?
    Hay oan hồn vẫn lang thang
    Dật dờ nó kiếm chỗ phang...ma àh?

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Rằng hay cũng thật là hay
    Gái ngoan đi kiếm trâu cày ruộng khô
    Ruộng kia chỉ có ba bờ
    Lấy đâu ra bốn, lập lờ con đen
    Cũng may ít kẻ bon chen
    Có dăm inch đất chẳng lèn mà đôn.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Trang 1 / 8 123 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •