Trang 9 / 35 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... LastLast
Bài 81 đến 90/344

Chủ đề: Tìm chồng

  1. #81
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Chê nem thì có củ mì
    Bảo thằng Giggs tặng mê ly cuộc đời
    Ăn vào thì sướng mê tơi
    Bởi vì của nó ông Zời ban cho
    Anh ơi em đã nói to
    Tìm chồng đâu phải bày trò đâu anh
    Vậy sao anh cứ chạy quanh
    Củ mì cùng với mấy khoanh lòng mề
    Đứng trước miệng hố em thề
    Không tìm được ảnh không về...Đồ Sơn!

  2. #82
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Ở đây là trốn đồng không
    Ruộng nương vẫn mãi đợi trông cày bừa
    Mong sao trời đổ cơn mưa
    Bờ mương sâm sấp đón đưa mùa màng
    Đời em lật bước sang trang
    Sao thân em khổ bẽ bàng sớm hôm

  3. #83
    Newbie Photobucket Tấm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    44
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Ở đây là trốn đồng không
    Ruộng nương vẫn mãi đợi trông cày bừa
    Mong sao trời đổ cơn mưa
    Bờ mương sâm sấp đón đưa mùa màng
    Đời em lật bước sang trang
    Sao thân em khổ bẽ bàng sớm hôm

    Đầu thôn treo bảng tìm chồng
    Thanh niên trai tráng người đông xếp hàng
    Bông hoa đang độ xuân sang
    Cầu mong tìm được một chàng trai Tân...
    Thân em quả thị sinh ra
    Ơn nhờ gặp được Lão Bà nhận nuôi

  4. #84
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của Tấm Xem bài viết

    Đầu thôn treo bảng tìm chồng
    Thanh niên trai tráng người đông xếp hàng
    Bông hoa đang độ xuân sang
    Cầu mong tìm được một chàng trai Tân...
    Tấm ơi phận gái sa chân
    Tựa như giọt nước khi gần khi xa
    Chúng mình mang phận đàn bà
    Tấm thì cũng đã ghé qua
    Ở đây giúp gái lời qua tiếng vào
    Cũng tại duyên số quá cao
    Thế nên gái mới mở rào tìm anh

  5. #85
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của Tấm Xem bài viết

    Đầu thôn treo bảng tìm chồng
    Thanh niên trai tráng người đông xếp hàng
    Bông hoa đang độ xuân sang
    Cầu mong tìm được một chàng trai Tân...

    Người ở xa, kẻ ở gần
    Nhìn hoa xinh quá cứ đần người ra
    Mỗi người góp 1 câu ca
    KHi nào vắng khách thì ta lại vào
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  6. #86
    Newbie Photobucket Tấm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    44
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Tấm ơi phận gái sa chân
    Tựa như giọt nước khi gần khi xa
    Chúng mình mang phận đàn bà
    Tấm thì cũng đã ghé qua
    Ở đây giúp gái lời qua tiếng vào
    Cũng tại duyên số quá cao
    Thế nên gái mới mở rào tìm anh
    Ngước mặt lên hỏi trời xanh
    Sao ông chia cắt đoạn đành tình tôi
    Mật ngọt trót lưỡi đầu môi
    Như con bươm bướm đậu rồi lại bay...
    Thân em quả thị sinh ra
    Ơn nhờ gặp được Lão Bà nhận nuôi

  7. #87
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của Tấm Xem bài viết
    Ngước mặt lên hỏi trời xanh
    Sao ông chia cắt đoạn đành tình tôi
    Mật ngọt trót lưỡi đầu môi
    Như con bươm bướm đậu rồi lại bay...
    Tấm cho gái hỏi câu này
    Tuổi xuân mấy thủa để hay đưa lời
    Gái đây mới ghé qua chơi
    Tuổi đời hai mấy chửa nơi chốn nào
    Các anh ấy cứ tào lao
    Chị em mình họa xôn xao xóm làng
    Hỏi chăng tỷ muội thế nào?
    Dễ bề xưng gọi dễ vào câu thơ?

  8. #88
    Newbie Photobucket Tấm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    44
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Tấm cho gái hỏi câu này
    Tuổi xuân mấy thủa để hay đưa lời
    Gái đây mới ghé qua chơi
    Tuổi đời hai mấy chửa nơi chốn nào
    Các anh ấy cứ tào lao
    Chị em mình họa xôn xao xóm làng
    Hỏi chăng tỷ muội thế nào?
    Dễ bề xưng gọi dễ vào câu thơ?
    Con gà cục tác lá...mơ
    Tuổi vừa đôi tám duyên tơ muộn màng
    Chắc là kém tuổi gái ngoan
    Thôi thì bè bạn nhẹ nhàng xưng hô...
    Thân em quả thị sinh ra
    Ơn nhờ gặp được Lão Bà nhận nuôi

  9. #89
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Gái ngoan treo biển tìm chồng
    Mấy anh ứng tuyển thực lòng dùm cho
    Cớ gì trêu ghẹo quanh co
    Tội người ta lắm... vòng vo thẩn thờ...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  10. #90
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Tìm chồng

    Được tin em Gái tìm chồng
    Anh cởi vội ... áo, tồng ngồng vào thi
    Thằng Dog, thằng Giggs nghĩa gì
    Riêng anh một trái tim si dâng người.

Trang 9 / 35 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •