Bao năm rồi ta lang thang bôn tẩu
Trên đường đời nhiều lắm những bể dâu
Trắng đêm thâu ta một mình thao thức
Nghiêng mái đầu, ta thấy tóc bạc sâu
Bao năm rồi ta lang thang bôn tẩu
Trên đường đời nhiều lắm những bể dâu
Trắng đêm thâu ta một mình thao thức
Nghiêng mái đầu, ta thấy tóc bạc sâu
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Last edited by LaoÁi; 22-06-2010 at 01:34 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
hình như anh Lá dạo này đam mê chụp ảnh thì phải
hihi, em cũng thích dưng ko đủ khả năng để theo
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.