này này em, cứ bình tĩnh , sẽ có cho em đọc, để anh edit lại một số đoạn đã, sáng nay có bản full mà em không kịp ngó, anh Ps cho ẩn đi rồi, anh ấy bảo để nguyên bản, các vị đọc xong lại rồ người lên, thì Lá cũng ân hận lắm lắm...
mà em có vẻ thích uống bia nhỉ, thấy đi shop toàn mua bia, nhượng lại cho anh mấy chai đê, rồi anh có bản full cho em , hỉ...
Đợi anh PS duyệt qua đã, rồi anh post nhé!
hì, sáng nay em cũng nhảy vô, đọc mỗi đoạn đầu, chưa kịp đọc đoạn sau rì, cũng hóng đoạn cuối
em sec bẩu khi nào đi op kỉu rì cũng cho anh dùng hết từng đó chai đấy, anh cbị tinh thần nhá