LaoÁi (30-10-2011)
Vịnh Nghe Tin
Hay rằng anh Lá đau chân
Em nghe mà thấy bần thần anh ơi
Ai bảo cái tính ham chơi
Tung hoành bát phố đất giời ko tha
Cũng may thằng ấy thật thà
Dẫn anh về đến tận nhà nó cơ
Không chừa cái tật hay mơ
Thấy cô chị nó chắc làm thơ ngay
Chị nó tên thật là hay
Kêu Tôn chắc họ đúng Lò không anh?
Chị nó đi bán chiếu manh
Trên thêu Rồng Lộn long lanh anh nhờ
Anh ơi chớ vội thẫn thờ
Đêm về thương nhớ đến Lò Thị Tôn
Cái "thằng đâm đít" cũng khôn
Lại đem chị nó Lò Tôn ra đền
Số anh từ rủi thành hên
Vớ vẩn thành sự cả đời cũng nên
LaoÁi (01-11-2011),OA _ NỮ (01-11-2011),Phu sinh (31-10-2011),TeacherABC (31-10-2011)
..............
Rằng anh chẳng phải ham chơi
Chẳng qua có việc mới bơi ra đường
Gặp đúng cái thằng ất ương
Phóng như ăn cắp làm thương chân mình
Xuống xe nó vội thanh minh
Anh ơi em chẳng cố tình gì đâu
Vì do vội quá vượt đầu
Em phanh không kịp gây sầu cho anh
Mồm năm mép bảy làm lành
Ra chiều hối cải, mời anh về nhà
Xong rồi nó gọi chị ra
Mỗi bên một đứa, anh à anh ơi
Thôi thì cũng tại số trời
Đẩy em húc phải cái chân anh này
Thằng bé khóe mắt cay cay
Bảo chị nó đỡ vào ngay đùi mình
Mồm nó giới thiệu linh tinh
Anh này giờ vẫn một mình chị ơi
Gáo dừa múc nước giếng khơi
Chẳng như bèo dạt mây trôi trên hồ
Thằng ôn giới thiệu rất tồ
Anh nghe nó nói anh rồ người lên
Này cu đừng có mà quên
Chân tao đau lắm sui hên nỗi gì
Mày bảo bà chị mày đi
Tên tuổi là gì để nói chuyện đây
Nét mặt chuyển sắc hây hây
Chị nó giới thiệu em đây họ Lò
Còn tên thì bố đặt cho
Lấy từ cảm hứng quạt mo thằng Bờm
Tên Tôn là tiếng cúng cơm
Viết lên đầy đủ là Tôn họ Lò
Vốn thì có mẹ để cho
Mọi người hay gọi hiệu Lò chị Tôn
...............
next
(Viết đến đây thì mắt zíp rồi, mai tiếp Mĩm nhé)
Last edited by LaoÁi; 02-11-2011 at 11:37 AM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Nhím con (25-11-2011),OA _ NỮ (01-11-2011),Phu sinh (01-11-2011),TeacherABC (01-11-2011),THAI AN (02-12-2011)
Đang nhớ con gái nước mắt ngắn nước mắt dài mà vẫn phải phì cười khi đọc xong hai bài thơ đối nhau của LA và MXMM.
MXMM có cảm hứng lại rồi hả em.![]()
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
LaoÁi (02-11-2011),TeacherABC (01-11-2011)
OA _ NỮ (02-11-2011)
LaoÁi (03-11-2011)
Bóp
Tính em khoái cái khôi hài
Làm thơ phải phọt tới hai bài liền
Mọi người chớ bảo em điên
Một chai một chén cả đêm em thiền
Thơ em chữ nghĩa không mềm
Thơ em cứ lấy buổi đêm là ngày
Thơ em ngất ngưởng rượu say
Thơ em cứ phải hai tay bóp vào
Bóp vào thơ sướng làm sao
Bóp vào thơ thấy nao nao trong hồn
Bóp vào cái chỗ bồn chồn
Bóp vào cái chỗ ôn tồn nét thơ
Sờ vào cái chỗ phất phơ
Vuốt vào cái chỗ lơ mơ nỗi lòng
Cầm vào cái đoạn cong cong
Ấn vào cái lỗ dưới vòng vạt rau
Mặc cho thơ cứ kêu đau
Mặc cho thơ chạy ra sau hiên nhà
Mặc cho thơ cứ kêu la
Em đây cứ phải sa đà vào thơ
Làm thơ là phải biết sờ
Làm thơ phải tỏ rõ mờ trắng đen
Làm thơ chẳng muốn người khen
Làm thơ quên cái bon chen cuộc đời.
Ai muốn xin cứ họa chơi
Xin đừng ném đá thơ tôi tội tình
Chén tràn thơ chảy linh tinh
Thơ kia vẫn một với mình cùng chai.
Last edited by LaoÁi; 16-04-2012 at 01:59 AM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Bình Nguyên (02-07-2012),Boulevard (17-03-2012),get_out_cs (05-07-2012),langthang (21-08-2012),OA _ NỮ (17-03-2012),Sheiran (19-03-2012),Tazang (17-03-2012),thuphong (17-03-2012),toitimtoi (16-07-2012)