Anh LÁ bận đi bon chen chốn nào hay say rượu đi hôm qua vẫn chưa tỉnh thế anh ơi. Để bụi phủ đầy nhà thế này rồi seo
Anh LÁ bận đi bon chen chốn nào hay say rượu đi hôm qua vẫn chưa tỉnh thế anh ơi. Để bụi phủ đầy nhà thế này rồi seo
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Đáng khen anh LÁ khoẻ bon chen
Chẳng ngại gian nan vẫn thích chèn
Bãi biển, Phi trường gần xa đủ...
In dấu Chân anh...cứng sắt rèn
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Lâu lắm rùi không thấy anh tâm sự gì nhỉ? Chúc anh mọi chuyện vui vẻ
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
hiiiiiii anh, bá cáo anh là dạo này thằng em hay chạy lung sờ tung quá anh ợ..nên thời gian tĩnh lại ngồi viết cũng chẳng có nhiều, thi thoảng vào chọc quậy anh chị em cho vui, cũng là để nhớ đến nhau, thế là vui rồi....
chúc bác khoẻ, lạc quan, thật nhiều niềm vui....ấy a, cả niềm riêng nữa, bác nhĩ...
em Lá.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Lâu lắm mới thấy anh LÁ vào nhà. Em vào giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa nhé
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Vào Blog Chuyện đã qua mới biết bác Lá 1 tay ăn chơi có tiếng và có vẻ rất đào hoa nữa. Cho BLV rút lời vì vụ nghi vấn LA có "vấn đề" ... khi biết LA vẫn 1 mình trên 1 đường nhé! hì, giờ thì lại nghĩ khác. Chắc vì biết nhiều quá nên giờ khó có thể chọn được 1 cái cột!
anh Lá ui, hum nào rảnh cafe téo đê...keke, vẫn nhớ vụ đó đới anh ná
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!