"Thuyền gặp bến" rồi hả LÁ?
Thấy có bóng hồng đi cùng trong những bức ảnh Đà Lạt - TP tình yêu
"Thuyền gặp bến" rồi hả LÁ?
Thấy có bóng hồng đi cùng trong những bức ảnh Đà Lạt - TP tình yêu
Hai ông Ái này lấu lâu mới thấy mặt. Một ông thì lãng tử đào hoa, còn một ông thì đào hoa ....Một thủa.
Bà xã của em vẫn xinh đẹp dịu dàng chứ hả NA. Say hello 2 her nha.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
hĩ anh !
Lâu lắm mới thấy ông anh lên tiếng đấy, vẫn âm thầm bên nhau với NR là chuẫn rồi, mặc rù anh ko on mấy.
Về câu anh hỏi, Lá xin thưa với các anh chị em là đoàn đi tham quan, người chụp hình trong sân trường là em gái, người chụp trong dinh Bảo đại là bạn em gái, người chụp ở Ban Mê Thuột (áo đỏ) là thư ký của em gái.....anh ợ...
Lâu lâu í ới anh em gặp nhau tí anh nhở..............
gọi cả chú Gobig với mấy anh em cố nhân đi nữa anh ợ......
Chúc anh cứ luôn là phải khoẻ nhé .
* à mà anh, cái hôm anh đưa bà xã đi cafe với anh chị em ngồi trên Nhà Hát Lớn với chị OA ấy, mãi giờ em vẫn ngờ ngợi, hình như bà xã anh có tg công tác gì ở trường Lê Quí Đôn thì phải, em hay đi qua đoạn ấy nên thấy nét quen quen...
ko biết trí nhớ của mình còn minh mẫn nữa không, hay bắt đầu dà dồi....?
Last edited by LaoÁi; 28-06-2010 at 05:01 PM.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
.... ngày hôm nay mới biết Nhân Ái và Lao Ái là 2 người! Thật thú vị, thế mà trước nay cứ tưởng là 1 người! Xin chúc cho 2 Ái và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..
LaoÁi (22-10-2011)
hiiiii
she Phương Lê nói vậy thì hẳn trước đây cũng có tham gia diễn đàn nào đó rồi ...
Thưa với she rằng, trước đây rất nhiều người nhầm về 2 nick này she ơi, mặc dù đã không dưới một lần cả anh Nhân Ái và L.A đều lên tiếng giải thích về việc này...nhưng hình như mọi người vẫn không tin...
Chắc họ thấy đây là hai anh em sinh đôi, bác Nhân nhỉ....
Chúc she Phương Lê luôn tươi trẻ, yêu đời, yêu người, yêu nhiều thứ...
Mong ngày gặp she Phương Lê !
she ở HN hay miền nào của tổ quốc vậy ...?
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
hí hí, anh Lá ui, chờ mãi ứ thấy gì, nại vô đây hỏi thăm anh téo
khi nèo khi nèo í anh nhờ
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
LaoÁi (22-10-2011)
LaoÁi (22-10-2011)
LaoÁi (22-10-2011)
..............
Trăng treo
(Thức khuya xem đá banh, thức tới sáng luôn..)
nhìn mãi không thấy chị Hằng đâu, chỉ thấy lỗ chỗ miệng hố....
(đặt siêu tele )
Em sinh viên đang tự sướng
sướng không chịu được
..................
Tán gái
bắt đầu linh tinh
@ Tậc Râng :
Lá đố Tậc Râng nhìn thấy rì nữa nào....
................
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.